Liệu Pháp luật hay ai có thể đứng ra bảo vệ cha mẹ khi bị con bạo hành không?


27 tuổi đầu rồi, không nghề ngỗng, chỉ ăn bám và ngửa tay xin tiền cha mẹ.Cha mẹ không cho thì đánh đập, vác dao đe doạ, đuổi đánh và chém cha mẹ.Tống tiền cha mẹ, lại một lần nữa bảo"đưa tôi 30tr tôi đi không bao giờ về", đi đập đá, chơi bời hết tiền lại mò về chứ đâu có nơi nào chứa nữa?


Ai cũng muốn nuôi dạy con nên người, nhưng trong trường hợp này thì phải làm sao???


Lấy vợ được 1 năm, vợ ko chịu đc phải bỏ đi.


Cha mẹ không giết con được, chả lẽ cứ tra tấn cha mẹ suốt đời vậy sao?


Xin hỏi, có cách nào để cha mẹ già đó thoát khỏi thằng con như này không?