@};-
Các chị, các mẹ ạ,


Lý thuyết thì là như thế, hầu như mẹ nào cũng thuộc nằm lòng. Nhưng khi chiến tranh nổ ra, lúc dầu sôi lửa bỏng sao mà khó thực hiện quá~!


Nhất là với những cặp vợ chồng trẻ, nóng tính mà lại ngang bướng (vc em là một điển hình). Vẫn tâm niệm trong đầu phải "nhẫn" mà sao cái miệng chỉ muốn nói cho hả dạ, cho bõ tức


Khi chiến tranh nóng qua đi sau đấy là chuỗi thời gian chiến tranh lạnh. Để rồi thoáng hối hận nghĩ "cảm giác hiếu thắng của mình cũng chẳng đáng để đánh đổi thế này". Sau mỗi lần như vậy tình cảm lại sứt mẻ đi ít nhiều... Thế nhưng lần mâu thuẫn tiếp theo lại vẫn diễn ra với motip như thế!


Vẫn biết xung đột trong hôn nhân là điều không thể tránh khỏi. Nhưng làm thế nào để nhẹ nhàng hóa nó đi, biến cãi vã gay gắt thành tranh luận xây dựng, hay hài hước hóa được tình huống thì càng tốt; cho cuộc sống bớt căng thẳng, tình cảm vợ chồng thêm gắn bó. Thực hiện được không phải dễ.


Nên em lập topic này, mong các chị em có kinh nghiệm, cao kiến, bí quyết gì vui lòng chia sẻ để cùng nhau học hỏi, giữ cho TỔ luôn ẤM nhé


@};-@};-