vợ chồng mình cưới nhau đc gần 3 năm, có con gái 2 tuổi và 1 bé trai 2 tháng tuổi, mình đi làm lương 2 triệu, công chức NN, chồng kiếm tiền nuôi cả nhà, rất thoáng về tiền nong, có tiền đều đưa mình giữ. chồng kiếm ra tiền, bù lại vất vả đi tối ngày, vợ chồng cũng ít có thời gian nói chuyện đi chơi. nhưng với mình chồng mình là người đàn ông trách nhiệm và tình cảm với vợ con. chồng hơn mình cũng nhiều tuổi( vừa fai) nhưng trông cũng trẻ và dễ coi. mình 24 tuổi, tốt nghiệp Đh xong đẻ liền 2 đứa, hình thức kha khá.
chuyện tiền bạc, gia đình con cái hầu như chồng mình đều chia sẻ và hỏi ý kiến mình. chỉ có 1 chuyện mà mình chưa bg dám nói với chồng, đó là về chuyện quan hệ vợ chồng. 3 năm cưới và nửa năm ăn cơm trc kẻng mình chag bao h biết đến cảm giác on top là j, nhưng mình vẫn muốn gần gũi chồng và rất chủ động trong chuyện đấy, mình tự nhận thấy mình rất chiều chồng. chồng mình thì nhu cầu cũng bt và hơi lười trong việc lao động, mình cảm thấy như kiều chủ yếu là mình phục vụ chồng vậy, sau bao lần suy nghĩ mình chưa 1 lần dám nói với chồng.
đêm qua, mình lại bảo với chồng mình răng 3 năm qua thực sự e ko có cảm giác j trong chuyện đấy lắm
chồng mình tự ái, quay ra chỗ khác và 1 lúc sau bảo mình nên li dị để tìm đc ng phù hợp
mình cũng đã giải thích rằng ko fai mình ko thích, bằng chứng là mình rất hay chủ động với chồng, ý mình là tất cả với mình như kiểu chỉ đc 80% thôi.
chồng mình bảo a cảm thấy hụt hẫng.
sáng nay lại chủ động làm chuyện đấy với mình và mọi việc lại giống như mọi khi
sau đó chồng đi taxi đi công tác nửa tháng
mình đã khóc rất nhiều, giờ mình ko biết làm j và quá choáng với suy nghĩ vợ chồng li di của chồng mình
thật sự mình rất yêu chồng và mãn nguyện với cs hiện tại, trừ chuyện như thế
hà nội thu lạnh, mình hụt hẫng và buồn chán, chồng đi xa rồi, mọi việc rồi sẽ thế nào đây