Chuyện là thế này. Tớ đang công tác ở 1 Bộ, công việc rất ổn định tuy lương thì ai làm nhà nước cũng biết. Được cái có thời gian hơn so với hồi tớ làm cho các tổ chức nước ngoài. Ông xã tớ rất thành đạt và là người kiếm tiền cho tớ tiêu nên tớ mới vào NN để ô ấy yên tâm lao động.


Tuần trước tớ nhận được 1 tin mà ai ở cơ quan nếu có cũng sẽ vui, đó là được phái đi học tập kết hợp làm việc ở 1 nước Châu Âu 18 tháng theo chương trình hợp tác cấp NN. Kể tớ cũng thích vì muốn trở lại thăm nơi cũ, lại có cơ hội học miễn phí. Nhưng chồng tớ có vẻ không vui lắm. Nhà tớ mới có 1 đứa, ông ấy muốn nặn thêm 1 đứa nữa vào năm sau. Nếu tớ đi thì hơi khó vụ này. Hơn nữa chồng tớ bảo không thích xa vợ lâu thế, hic! Con tớ cũng sắp đi học, gửi ô b đc rồi. Vướng mỗi vụ chồng. Mấy hôm nay tuy không phản đối ra mặt nhưng lão ý có vẻ buồn buồn, lăng xăng nịnh nọt và muốn tặng quà cho tớ siêu lòng.


Vụ đi học này hơi bị hay, tớ cũng muốn đi mới chết chứ, các mẹ có gia đình rồi cho chút ý kiến để tớ mạnh dạn qd xem. Sắp phải confirm rồi, tks all.