Chồng mình là người ham chơi hơn ham làm. 5 năm này công việc đổi cả chục, bạn bè rủ nhậu là bất kể vợ con như thế nào kể cả vợ bệnh sốt 40 độ 1 mình đang giữ 2 đứa con, có khi con hết sữa nhờ hắn đi mua đến tận khuya mới về. Luôn ỷ lại và lười nhác. 5 năm nay chẳng nuôi nổi con 1 tháng. Mọi thứ đều dồn cho mẹ và vợ lo tất. Xỉn về có khi ngoan đi ngủ, có khi lèm bèm và lầy. Lần trước về quê mình xỉn xong tè vào chai bia của chủ quán (mà chủ đó trong xóm nhà mình thế là ba mẹ mình bị mắng vôn, nhục ko để đâu cho hết). Có khi xỉn xong về...cởi truồng ngủ lăn ra đó mặc cho con gái 3t dòm nhó, thắc mắc, có khi tè ngay tại phòng ngủ của 2 con...Những lần như thế mình chửi rủa rất thậm tệ, xúc phạm và đánh anh ta vì quá tức. Nhưng qua ngày sau mình quên hết và vc trở lại bình thường. 5 năm này mình từ nhỏ nhẹ khuyên răn và đến bây giờ 2 đứa con sức ép lớn hơn, mình vừa chăm con vừa lo kinh tế rất mệt mỏi.
Đến lần thứ n thì 1 tháng nay thấy anh ta có hướng chuyển đổi, ít nhậu hơn, đi làm đều hơn (mặc dù cũng chẳng thấy đồng lương nào), mình rất vui và hạnh phúc nhưng mình chợt nhận ra tình cảm hắn cũng thay đổi luôn. Vì lúc trước ngoài nhậu ra thì hắn cũng rất yêu vợ thương con, rất chiều vợ và nịnh vợ. Còn bây giờ cứ nhạt với vợ, quan hệ vợ chồng hắn ko ra được. Thấy dấu hiệu lạ mình tra hỏi thì hắn nói luôn: trải qua mấy trận mình đánh và mấy mail xúc phạm của mình, giờ hắn đâm ra...sợ và chán mình. Và có lẽ tình yêu đã hết nên mất hết cảm xúc với vợ....Và có lẽ hắn mãi mãi ko đem hạnh phúc đến cho mình vì hắn ko bao giờ bỏ nhậu được,...
Đối với mình đã hết yêu thì chia tay. Mình yêu cầu ly dị nhưng hắn...không đồng ý. Hắn nói giờ vc chia tay rất thiệt thòi cho 2 đứa con. Hắn chỉ có nhậu thôi chứ ko có ai khác, Kêu mình cứ tìm người mới trước. Khi nào mình ổn định rồi chia tay chưa muộn. Vì hiện tại mình làm cho nhà nước, tiền lương chỉ đủ mua sữa bỉm cho 2 đứa nhỏ, mọi thứ đều nhờ vào....MC. Nếu ly dị mình cũng ko thế nuôi 2 con nổi. Nhà ba mẹ ruột mình ở quê, 1 thân 1 mình lấy chồng và làm việc trên này. Mọi thứ đều nhờ nhà chồng tạo nên. Nói thật sự nhà chồng rất tốt với mình, lo từ A--Z. Hắn nói tuy hết yêu nhưng còn nghĩa, giờ 2 người có mối quan tâm lớn nhất là 2 đứa con thì nên dành tình cảm hết cho 2 đứa. Và hắn ko muốn mình cực khổ bôn ba bên ngoài và càng ko muốn 2 đứa con bơ vơ theo mình ra ngoài sinh sống thiếu thốn. Nhà hiện tại vẫn là của MC và vc mình ko có tài sản gì. Hắn nói 2 đứa coi như bình thường đi, chỉ là ko sex, ko được như xưa thôi vì giờ gần mình hắn lại....sợ. Giờ hắn đi nhậu có xỉn lại ko dám về nhà, cứ ngủ bờ ngủ bụi...
Giờ mình ko biết tính sao? Đi thì mình ko thể lo 2 con được, MC thì cũng yếu và còn mỗi bà, bà rất tốt với mình nếu thêm cú sốc này nữa sẽ ra sao? Và mình thì vẫn còn rất yêu chồng, thương gđ chồng. Nhưng sống trong tình cảnh vc nhạt, trên danh nghĩa thì....mình ko cam lòng và ko chịu nổi.
P/s hôm qua mình đau bụng hắn cũng rất quan tâm và lo cho mình. Mình có nên hàn gắn hay phá vỡ nó luôn? Vì nếu hàn gắn thì chấp nhận sống chung với lũ, chịu đựng tính nhậu của hắn. Và chắc tâm trí hắn mình ko còn được như xưa. Hắn nói mình thay đổi mà hắn nhận ko ra luôn.