Có tồn tại tình bạn trong sáng giữa đàn ông và đàn bà có gia đình hay không? xin hãy cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn!
Tôi năm nay cũng không còn trẻ và là thành viên rất cũ của WTT nhưng hôm nay lại phải lập nick này để hỏi ý kiến các bạn để có thể đưa ra quyết định đúng đắn cho mình. Chuyện tôi nói sau đây hơi dài dòng nhưng rất mong mọi người đọc để hiểu rõ để cho tôi lời khuyên.
VC tôi chung sống đến nay đã hơn 15 năm. Vốn là bạn thân nên khi sống chúng tôi rất hòa hợp về quan điểm sống. VC thường xuyên đi làm cùng đường, trò chuyện với nhau về mọi chuyện từ công việc đến đời sống gia đình; con cái. Cuộc sống không khỏi có những lúc nặng nhẹ, sóng gió nhưng tôi vẫn luôn tin vào tình cảm của chồng dành cho mình. Cả hai VC chúng tôi đều có trình độ; có hình thức, có vừa đủ những điều mà người khác phái cảm thấy có thiện cảm.
Năm 2007 hay 2008 gì đó tôi thấy một nick yahoo chat với chồng tôi nhưng tôi k biết là ai và tôi cũng k để ý. Tết năm 2009 vô tình tôi thấy tin nhắn chúc tết của một người vào máy chồng tôi. Nội dung tin nhắn không có gì nhưng điều làm tôi thấy lạ vì đó là tin từ một người thuộc giới showbiz; một GK của chương trình dành cho trẻ em.VC chúng tôi không làm gì liên quan đến showbiz nên tôi rất ngạc nhiên. Tôi hỏi chồng tôi thì quanh co k nhận là quen người đó trong tình huống nào chỉ nói qua chat rồi quen chứ người ấy cũng k biết mặt chồng tôi. Đến 2010 khi nhận được tin nhắn của số máy đó hỏi chồng tôi “cậu có lấy vé xem chung kêt chương trình....không” tôi đã trả lời “Vợ mình k thích xem chương trình đó”. Sau đó tôi có nói chuyện với chồng tôi rất nhiều đại ý tại sao chỉ quen trên mạng mà một người cũng có thể gọi được là của công chúng như thế lại cho chồng tôi cả số ĐT ở nhà cả số di động? Tại sao chồng tôi cũng thế? Chồng tôi k trả lời được những câu hỏi của tôi. Từ bấy đến nay rất nhiều lần tôi đã nói nếu là bạn bè thì phải cùng giới thiệu vợ chồng của hai bên nhưng chồng tôi nói người kia không thích. Tôi cũng tỏ rõ thái độ k đồng tình với những kiểu quan hệ không rõ ràng như thế. Khi trên FB công khai của chồng tôi người kia add nick nhưng tôi đã nói thôi đừng làm rắc rối cuộc sống nữa nên đừng nhận lời kết bạn. Chồng tôi vui vẻ đồng ý và nói cũng chả có quan hệ gì nữa.
Tuần trước vô tình dùng NB của chồng tôi thấy chồng tôi đã tạo 1 FB mới và add nhân vật kia. Khi đọc tin nhắn chat với nhau tuy k có lời nào yêu thương nhưng lại thể hiện sự quan tâm rất sâu sắc đại loại và đáng ngạc nhiên lại là những sự quan tâm và hành động mà vợ con chả bao giờ thấy, không giống con người thường ngày của chồng tôi:
Tớ ngồi trong xe chờ ĐT của cậu mãi
.... tại cậu bảo tớ đợi mà
... Ôi Giáo sư C ( gọi nick một cách hài hước) 42 tuổi mà vẫn abc...
Thế chị T đã về chưa?....
Và tôi cũng biết thêm một điều rằng cái nick C... trên yahoo cũng như C... ở FB kia là một nhân vật. Họ đã biết nhau từ 2007 đến giờ và mỗi khi ra khỏi nhà để đi làm việc tóm lại kể cả những lúc vợ chồng rất HP thì chồng tôi vẫn dành hàng giờ để nói ĐT qua viber; chat yahoo với người ấy. Người ấy nhờ chồng tôi mua giúp nhiều thứ....những việc đáng lẽ một người chồng phải làm cho vợ. Chồng tôi còn nắm được lịch là cuối tuần này người ấy sẽ từ NN về nữa...
Tôi rất sốc và cảm thấy k còn lòng tin ở chồng> Tôi hiểu chồng tôi và người kia cũng chưa có chuyện gì về thể xác nhưng do quá hiểu tính cách con người chồng tôi nên tôi biết những gì chồng tôi làm cho người ấy phải xuất phát từ tình cảm tương đối sâu nặng. Tôi hoang mang vậy tình cảm bấy lâu nay mà tôi vẫn tưởng là TY chồng dành cho mình thì là gì? Chồng tôi nói chồng tôi k làm gì sai cả và kia là người rất thánh thiện (tôi cũng nghĩ như thế vì tôi tin rằng ai đã làm các chương trình liên quan đến trẻ con đều phải là người tử tế). Nhưng tôi vẫn khó tin rằng một mối quan hệ phải lén lút Đt; nửa đêm lên mạng chat với nhau lại có thể trong sáng. Tôi biết từ phía chồng tôi dù anh ấy k thừa nhận nhưng chắc chắn có tình cảm yêu thương với người kia. Còn người kia tôi k rõ nhưng một người PN mà có thể kể hết chuyện riêng của mình với người không phải là chồng thì chắc k thể nói là k có tình cảm gì. Liệu có thể nghĩ rằng người ấy do lúc nào cũng phải nhí nhảnh cho hợp vai của chương trình cho con trẻ nên đã vô tình đem cả sự thơ trẻ ấy vào đời thường đến mức k nhận ra rằng sự vô tư của mình có thể khiến người PN khác buồn lòng?
Nguyên tắc mà tôi luôn nói với chồng đó là nếu chồng tôi có quan hệ với ai đó vì nhu cầu thể xác tôi có thể chấp nhận nhưng nếu có tình cảm yêu thương quan tâm tới ai khác ngoài vợ con thì lúc ấy chúng tôi sẽ chia tay. Con người tôi là người sống nội tâm và rất coi trọng chuyện tình nghĩa vợ chồng nên tôi k thể chịu nổi việc chồng mình sống 2 mặt. Tôi thấy bị tổn thương rất nhiều.Tôi đã nói sẽ ly hôn và chồng tôi nói những việc làm của chồng tôi k có gì sai rất bình thường và tôi là người thái quá.
Giờ đây tôi cũng k hiểu có phải tôi sai khi đã hết lòng vì gia đình vì chồng con hay không? Có phải tôi đã sai khi mong muốn chồng cũng như vậy với mình hay không? Và liệu có thứ tình bạn trong sáng không phải là TY giữa đàn ông và đàn bà có gia đình hay không? Tôi quá hoang mang xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên để tôi có cái nhìn khách quan hơn.