Theo các bố các mẹ, có tồn tại tình bạn khác giới trong sáng, lành mạnh không?


Em không nói đến tình bạn ở lứa tuổi thanh thiếu niên, hoặc bạn xã giao, em nói đến tình bạn khác giới giữa những người trưởng thành, có hoặc chưa có gia đình, những người bạn hiểu mình, có thể tâm sự, chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống.


Dạo này em đang rất băn khoăn, hồi chưa lấy chồng thì không sao, vẫn thân và nói chuyện, chia sẻ với nhau nhiều điều.


Từ lúc em lấy chồng thì mọi chuyện trở nên rất khác, anh thì khi nói chuyện toàn gợi ý chuyện tình dục :Sick: :Nottalkin:, anh thì cũng tỏ ý là rất muốn có quan hệ trai gái với mình, nhưng vì biết tính em rất nghiêm túc, nên thà nhịn để giữ được cô bạn tâm sự còn hơn :Silly:(toàn các anh đã có vợ).


Anh chưa có vợ thì sau 1 thời gian chơi thân thì tỏ tình, nếu em đồng ý thì bỏ chồng lấy ảnh, nếu ko đồng ý thì anh nguyện làm bạn tri kỷ đi cạnh cuộc đời em...


Quả thật là không thể có tình bạn thân thiết giữa những người khác giới trưởng thành ư?