Mong các bạn tư vấn giúp mình làm sao để thay đổi người chồng của ngày hôm nay vì anh sống không bao giờ nghĩ tới ngày mai, chuyện ngày mai để mai tính hôm nay miễn được chơi cứ chơi, được vui cứ vui. Hiện vợ chồng mình lấy nhau gần 2 năm có được 1 bé gái gần thôi nôi, cũng yêu nhau rồi lấy nhau chứ có ai ép chối gì đâu mà giờ thấy người vợ như mình còn thua người bạn của anh, nhiều khi nhìn lại sao mình không cứ là người yêu của nhau để thấy mình còn được yêu thương. Anh làm công an viên ở xã lương thì èo ọt, nên cũng chẳng đòi hỏi a phải lo gì, thời gian đẩu mình ở nhà không đi làm vì mang thai hàng tháng mẹ chồng cho ít tiền chỉ đủ tiêu vật, nhưng mình cũng tiết kiệm để dành sao này sinh em bé, vậy mà anh cứ theo xin rồi mượn, nhiều khi về nhà mẹ đẻ chẳng có 1 đồng trong túi, gần đến ngày sinh cũng chẳng có được đồng nào đã vậy khi ở nhà mẹ đẻ chơi vài ngày về thì phát hiện vàng cưới mất, anh đã lấy 1 phần để trả nợ,chỉ biết khóc than, rồi anh xin bỏ qua cho anh. Gần đến sanh nở mà anh ngày nào cũng say xỉn, nhiều người khuyên bảo đừng nhậu nữa lỡ vợ sinh còn có người chở đi, anh bảo để ba mẹ chồng lo. Từ ngày mình sinh mới là những chuỗi ngày mình buồn và thất vọng nhiều nhất, ngày nào a cũng say sỉn, chẳng giúp đỡ gì cho gia đình, lúc nào cũng diện cớ có việc đi suốt tới khi về thì nữa đêm say mèm, căn nhà đối với anh chỉ la nơi ngủ. Rồi tới một ngày anh thông báo một khoản nợ lớn do anh cờ bạc, ăn nhậu, chơi bời mà ra. Gia đình cũng đã trả hết cho anh nhưng nhìn lại sao thấy là con người mà anh chẳng có tí lòng tự trọng, anh vay mượn từ dân máu mật cho tới bạn bè, đồng nghiệp,rồi cầm xe, cả nhẫn cưới a cũng cầm mấy lần, rồi cũng cho tiền chuộc giờ thì cũng chẳng biết nơi đâu, chẳng biết đã bao giờ anh trân trọng người sẽ sống bên anh cả đời, đàn ông mà sẵn sàng chìa tay ra để xin tiền vợ, xin tiền mẹ mà chẳng chút ái ngại nào, giống như một đứa trẻ xin tiền mẹ đi học mỗi ngày, cả ống heo của con anh cũng lấy hết. Nhiều lần hỏi anh tính toán làm thêm việc gì để kiếm tiền thì anh chỉ im lặng, nhiều lắm là trả lời mình "biết làm gì giờ". Bao nhiêu người, bao nhiêu lần góp ý về con người về cách sống vô trách nhiệm của anh nhưng vẫn vậy. Lúc nào mình cũng lo sợ hồi họp khi anh đi ra ngoài, sợ anh làm nợ. Mặc dù còn yêu anh lắm nhưng mình cảm thấy quá mệt mõi, chẳng biết có nên buông tay, nhưng giờ mình cũng mới đi làm không đủ để lo cho 2 mẹ con phải nhờ giúp đỡ ba mẹ chồng, giờ mình chẳng biết làm sao.