em chưa gặp phải tình huống này bao giờ nhưng thỉnh thoảng đọc trên mạng, trên báo hoặc nghe kể lại nhiều về vụ này của các ông chồng hư mà nằm 1 mình cũng hay nghĩ: không biết nếu chồng mình ngoại tình, có qh với ng khác thì mình nên cư xử thế nào, có nên tha thứ hay không? thật sự là em mới chỉ nghĩ đến điều đó (mới chỉ nghĩ đến thôi, chưa phải thật) mà đã thấy uất ức lắm, cảm thấy đó là những điều không thể chấp nhận được, không thể tha thứ được, hết sức bất công và tàn nhẫn trong hôn nhân... nhưng thực tế cuộc sống lại cho thấy tình trạng ấy bây giờ phổ biến lắm, đôi khi em thấy toát cả mồ hôi. Phải chăng là vì em chưa trải đời nhiều nên chưa hiểu được những quy luật khắc nghiệt ấy???
dạo này đàn ông có cái kiểu thỉnh thoảng khao bạn bè bằng gái, hoặc là vụng trộm tèm nhèm với đồng nghiệp, với kave (nghề này có bao giờ thất nghiệp), rồi thì loạn luân trong gia đình...hic, em càng nghĩ càng thấy sợ lắm, các chị ơi, phải làm thế nào thì em mới hết run khi nghĩ về những chuyện ghê tởm ấy đây??? và nếu chồng em mắc vào tệ nạn đó, hoặc chẳng may vấp phải (nghe bạn bè rủ rê, kích động hoặc say rượu bị gái lừa) thì em nên xử thế nào ạ?