Có thể nào xem chồng chỉ đơn thuần là người bạn sống chung nhà?
Em đang buồn quá các chị ơi.
Em và chồng cưới nhau cũng được hơn 2 năm, em đang mang thai bé đầu lòng được 7 tháng rồi.
Hiện giờ chồng em và người yêu cũ thường xuyên liên lạc, họ trò chuyện trên yahoo, bảo với nhau là vẫn còn tình cảm với nhau, vẫn còn nợ nhau. Chồng em bảo với nyc là “biết là phải có trách nhiệm với gia đình nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn còn đây”. Em đã ngồi nói chuyện thẳng thắng cởi mở với chồng, trên tinh thần xây dựng để bảo vệ gia đình. Em hỏi tình cảm chồng dành cho nyc là ntn, chồng bảo tình cảm đó lúc ẩn, lúc hiện, lúc có lúc không. Chồng cũng nói không bao giờ có chuyện chồng bỏ gia đình để theo nyc. Em ngây thơ, tưởng như vậy sẽ làm chồng thay đổi, nghiêm túc hơn với nyc. Nhưng gần đây em phát hiện hai người họ vẫn thường xuyên liên lạc, chồng nhắn tin, gọi điện cho nyc, sau đó xóa đi. (Nyc đã có 1 chồng 2 con, đang ở Phú Yên, còn em và chồng ở TpHCM, nên họ không gặp nhau)
Em giờ không còn niềm tin là có thể làm cho tâm hồn chồng trở về với em. Em nghĩ chồng em không muốn chấm dứt với nyc và sẽ không chấm dứt. Tình cảm chồng dành cho em, em nghĩ không phải là tình yêu, nó chỉ là cái nghĩa vợ chồng, vì chồng cảm kích em đã hết lòng vì gia đình, vì chồng. Chồng em vẫn rất tốt với em, vẫn tròn trách nhiệm với gia đình.
Trước đây có lần chồng đã nói với em, cái đó thuộc về tình cảm, không thể thay đổi được, không thể nói quên là quên. Em không thay đổi được chồng, điều em có thể làm là thay đổi chính em. Em đang cố gắng chấp nhận, em muốn xem chồng chỉ là người bạn, một người bạn ở cùng nhà, để em không còn cảm thấy cần phải có tình yêu của chồng nữa. Giờ em chỉ cần một người cha cho con em.
Em không biết mình có thể làm được điều này không. Mong các chị cho em lời khuyên. Chắc đêm nay em sẽ không ngủ được. Chồng đang ngủ trên salon, nói em sao cứ nhai đi nhai lại chuyện này. Mỗi lần em đề cập đến, chồng tỏ vẻ rất khó chịu nên em cũng không muốn nói nữa, nhưng để trong lòng em cảm thấy bức bối, khó chịu, chỉ còn biết tìm đến sự chia sẻ của các chị em...