Mình vừa trải qua những ngày đau khổ tột đỉnh khi phát hiện chồng phản bội. Người thứ 3 là 1 cô bé thua chồng mình 14 tuổi, học cùng lớp cao học với chồng mình. Qua tin nhắn thì thấy lời yêu lời nhớ trao cho nhau nhiều rồi, nhưng cả 2 đều khẳng định chưa làm gì vượt quá giới hạn, chỉ là lời nói thôi, chưa làm gì cả. Mình goi điện cho cô kia, nó nói thấy chồng mình là người đàn ông trưởng thành, điềm đạm (chồng mình nhìn cũng khá bắt mắt, dễ có cảm tình) nên ngưỡng mộ và nảy sinh tình cảm và hứa không liên lạc gì nữa cả. Còn chồng mình nói thấy cô bé hoàn cảnh đáng thương (bố mất do tai nạn khi nó còn nhỏ) lại dễ thương, học giỏi nên cũng có cảm tình. Mình kể cho cô bé kia biết anh cũng có những khuyết điểm thế này thế nọ đối với vợ con chứ không phải như những gì hào nhoáng bên ngoài khi mới gặp mặt, cũng tầm thường như bao người khác để cho em ấy thấy chồng mình chẳng đáng làm thần tượng. Qua mấy ngày đau khổ, mệt mỏi khi nghĩ lại những tin nhắn nồng nàn họ gửi cho nhau mình không chịu nổi. Mình nói sẽ li hôn, chồng quỳ gối xin tha thứ. Mình như phát rồ, phát dại mấy ngày qua nhưng chồng đều gồng mình chịu trận. Tối qua mình lại phát hiện chồng mình ghé vao facebook của nó, mình lại vật vã, mất niềm tin. Chồng nói anh chỉ vào để xem lỡ nó có nói xấu gì anh không, giờ anh lo nó làm thế thì anh mất mặt lắm chứ anh không nói chuyện, nt gì cả. Mình không biết có nên tin không. Mình vẫn yêu chồng lắm.


Mình muốn hỏi các bạn đã trải qua nỗi buồn này là liệu sau khi tha thứ, chúng mình có thể có được niềm hạnh phúc thực sự với chồng hay không? Mình mất phương hướng quá.