Tôi rất thường hay đọc mục Tâm sự trên diễn đàn WTT, nhiều tình huống đưa ra được các bố, các mẹ khuyên rất chí lý, chí tình. Vậy nên, hôm nay tôi cũng muốn đưa ra tâm sự của mình để tham khảo ý kiến của các bố các mẹ.
Nhà tôi có 2 chị em gái, bố tôi là trưởng của 1 dòng họ, quê ở Nghệ an, nhưng bố tôi đã thoát ly, đi học, công tác rồi yêu và lấy mẹ tôi, ở lại lập nghiệp tại Thái Nguyên. Đến nay, hai chị em tôi đều đã có gia đình riêng và đều ở HN, trên Tn chỉ còn lại bố mẹ tôi vì hai bố mẹ tôi đều đang còn công tác trên đó.
Tôi đề cập đến việc bố tôi là trưởng dòng họ, quê ở Nghệ An là để muốn nhấn mạnh cho mọi người biết áp lực phải sinh con trai đối với bố tôi lớn đến mức nào. Tuy nhiên vì đã đi công tác, tư tưởng tiến bộ nhiều nên dù rất muốn, rất khát khao 1 đứa con trai để nối dõi tông đường nhưng bố tôi vẫn không ép mẹ tôi phải sinh thêm con trai. Mặc dù đã nhiều lần đắn đo, suy nghĩ và trăn trở, nhiều lần chịu áp lực từ phía dòng họ mỗi lần về quê, song không vì thế mà bố tôi một mực đòi phải sinh thêm con trai. Đây là điều cả 2 chị em tôi rất cảm phục ở bố, bố luôn yêu thương mẹ và 2 chị em tôi.
Hơn ai hết, là người trong gia đình, mẹ và 2 chị em tôi hiểu nỗi khát khao mong mỏi của bố. Vì vậy, khi 2 chị em tôi đã trưởng thành, chuẩn bị lập gia đình, bố tôi có nguyện vọng muốn 1 trong 2 chị em tôi cho 1 đứa con theo họ ngoại, chúng tôi không hề ngạc nhiên và cũng không thấy đó là điều quá phi lý.
Bố tôi đã nhiều lần đề cập đến vấn đề này với 2 con rể của bố, song 2 con rể (trong đó có chồng tôi) cũng không tỏ thái độ là đồng ý hay phản ứng, tức là vấn đề chưa được ngã ngũ. Nguyện vọng của bố là như vậy, song chưa ai nói là có đồng ý hay không.
Riêng về phần tôi, tôi rất yêu thương bố, và tôi nghĩ nếu tôi để 1 đứa con của mình theo họ ngoại, đó sẽ là 1 điều an ủi lớn nhất của bố, sự báo hiếu lớn nhất của tôi với bố. Con tôi khi mang họ ngoại, có thể khi còn bé cháu không hiểu song khi cháu lớn lên, được tôi giải thích kỹ càng thì cháu sẽ hiểu vì sao cùng là con của bố mẹ mà 2 anh em lại có hai họ khác nhau. Mong muốn chủ quan của tôi là như thế và tôi tha thiết mong tôi sẽ thực hiện được điều đó. Và tôi biết chị gái tôi cũng như vậy.
Tôi đã có 1 cháu trai đầu lòng và đương nhiên theo lẽ thường cháu đang mang họ của bố và tên đệm là họ của mẹ. Mọi chuyện vẫn bình thường, chị gái tôi cũng đagn mang bầu cháu gái đầu lòng và chắc chắn là cháu cũng mang họ nội thôi. Vấn đề là đứa con thứ 2 kia. Là em nhưng vì tôi lập gia đình trước nên tôi có con trước chị gái mình. Giờ tôi đang mang bầu đứa thứ 2, tôi cũng chưa biết là con trai hay con gái. Song từ khi mang bầu lần 2 này, suy nghĩ cứ trở đi trở lại trong đầu tôi làm tôi băn khoăn là việc liệu tôi có thể thuyết phục được chồng mình cho con mang họ ngoại hay không? Tôi phải làm thế nào?
Nói qua về BMC tôi, BMC tôi khá dễ tính và thoải mái, việc đặt tên cho con cái ông bà không hề tham gia. Cháu đầu của tôi được đặt tên theo gợi ý của ông bà ngoại và chúng tôi tự quyết. Tuy nhiên việc cho mang họ nào lại là cả 1 vấn đề. Chồng tôi cũng biết nguyện vọng của bố vợ như vậy, bản thân anh cũng không phải ứng hay đồng ý, chỉ nói “chờ xem bác cả (chị gái tôi) thế nào rồi tính”. Nhưng giờ tôi lại có cháu thứ 2 trước. Tôi phải làm thế nào đây? Các mẹ nếu ở vào hoàn cảnh tôi thì các mẹ sẽ làm thế nào? các mẹ có cao kiến gì giúp tôi thuyết phục được chồng và gia đình chồng đồng ý cho cháu thứ hai của tôi (dù gái hay trai) được mang họ ngoại thì chia sẻ cho tôi với? Còn các bố, quan điểm của các bố thế nào, có đồng ý không nếu Bố mẹ vợ/vợ bày tỏ nguyện vọng muốn đứa con thứ 2 của mình theo họ ngoại?
Tôi xin cảm ơn và trân trọng lắng nghe các ý kiến của mọi người.