Chào mọi người, em là mem diễn đàn cũng lâu rồi, nhưng vì nay có 1 chuyện rất cần mọi người giúp đỡ, mà chuyện này lại chẳng gì tốt đẹp nên phải lập nick mới.


Số là dạo gần đây mình nghe thằng em trai bảo nó nghe ba hay nói chuyện điện thoại với 1 giọng nữ( vì loa dt lớn), lúc đầu thì cứ tưởng là đang nc với mẹ mình, do mẹ mình buôn bán ở chợ, nhưng hôm đó là ngày 29 tết vô tình nó nghe dc nội dụng là" Anh đang kho thịt, em đang nấu ăn hả, bả đi chợ rồi ". Thì nó khẳng định là 1 người khác, và nó đã lén lấy dc số điện thoại đó lúc ba mình vừa để dt lên nhà trên vì có khách. Do tết mình phải về nhà chồng nên mùng 3 mình mới về nhà mẹ đẻ. Mình đã điều tra ra được sdt đó và mình biết dc đó là 1 người quen, cô ta cũng đã có gd và 2 con, con trai lớn cũng đã 25 tuổi, 2 người ko phải là bạn, cũng ko có làm ăn và có lý do gì để gọi cho nhau cả, thằng em út cũng bảo hay nghe ba nc dt với 1 giọng nữ, mình có lén xem nhật ký dt ba mình thì thấy có vài cuộc gọi và nhận gần đây từ số cô ta, mình đã định đến gặp và nói thẳng với cô ta, bảo cô ta đừng lại, mình sẽ xem như ko có gì, ai về nhà đó thôi, nhưng chưa có đủ bằng chứng nên mình sợ cô ta chối và chửi ngược lại mình vu khống, từ sau hôm đó mình ko thấy ba để dt bên ngoài nữa, lúc nào cũng cất trogn túi quần Mình cũng ko bit là họ đã bắt đầu từ lúc nào, vì mình ở xa, em trai mình cũng làm xa, chỉ còn thằng em út nhỏ vô tư ở nhà, mà mẹ mình thì lại hiền lành, ko se sua, chưng diện tin tưởng tuyệt đối vào ba mình. Ba là thần tượng của mình trước jo, vì thương iu gd lại chịu khó làm lụng, tuy nhiên dạo gần đây hay la mẹ mình, mình cũng nghĩ do tính mẹ lơ đễnh nên ba mới hay la mẹ. Đúng là ở đời ko ai bit dc chữ ngờ, giờ mình đang hoang mang lắm. Nếu ai có làm ở viettel co the giup minh xem lich sử nhận và gọi giữa 2 số dc ko ạh, và xem họ đã bắt đầu từ lúc nào?? mình chẳng dám cho mẹ biết và chỉ muốn âm thầm giải quyết với kẻ thứ 3 kia mà thôi