Có thật là ai cũng có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng?
Mọi người ơi, em đang bối rối quá không biết thế nào bây giờ. Chắc tại em nhạy cảm quá, chồng em gần đây trong 1 lần nhậu say có thừa nhận từng xao xuyến cô gái khác, chỉ là trong khoảnh khắc thôi, vì đó là 1 cô gái đẹp, nhìn cô ấy cười, nhìn ánh mắt cô ấy, rồi vô tình 2 người ngồi sát nhau, đột nhiên thấy tâm xao động. Chồng em nói đàn ông ai cũng thế, đó là chuyện bình thường, thậm chí phụ nữ gặp 1 anh chàng đẹp trai ga lăng với mình thì cũng xao xuyến thôi.
Chuyện chỉ có vậy, lẽ ra em nên nghĩ đó là bình thường vậy mà ko hiểu sao em cứ lăn tăn mãi mọi người ạ. Em chưa từng xao xuyến với anh chàng nào khác ngoài chồng, dù công ty em cũng không thiếu những khách hàng đẹp trai, ga lăng nhưng em lại chẳng chút cảm giác. Giờ chồng em nói vậy, em lại nghĩ không lẽ ai cũng có những phút giây như thế? Và em thì chắc chưa đến thời cơ? Tự dưng em thấy hơi mất niềm tin vào tình yêu, chợt thấy nó tầm thường quá. Chắc em nghĩ nhiều quá rồi, em thiếu thực tế quá các mẹ nhỉ? Các chị đã bao giờ xao xuyến trước ai ngoài chồng mình chưa? Đó có phải là ngoại tình tư tưởng, dù chỉ trong 1 thoáng? Mong mọi người tư vấn cho em, chẳng muốn phải vẩn vơ nữa đâu ạ!