Các mẹ có ai như em không? Lần nào không phòng bị là y như rằng có bầu. Lần thứ nhất nhỡ lúc thằng đầu 11 tháng. Có kinh trở lại lại dinh ngay, dù lần ý dùng thuốc khẩn cấp. Sau ý chắc lo lắng quá em bị sảy nên sứa khỏe giảm sút nhiều lắm luôn. Từ ấy dùng bao tới khi quyết định sinh bé thứ 2 thả của 1 lần dính luôn. Ai cũng nói may mắn. ĐÚng là may mắn nhưng em cũng lo ngay ngáy đây. Số là thằng ku 2 16 tháng rồi. Hôm trước còn 2 ngày nữa là tới chu kỳ kinh (em đều như vắt chanh 30 ngày), chủ quan không phòng bị gì. 10 ngày sau chẳng thấy bị. Ôi lo. Hôm qua thôi thấy người khó chịu quá mới đi mua que thử. 2 vạch căng đét có khổ em không? Mẹ nào đã bị như em chưa/ e chúa sợ đau. 2 lần đẻ không biết đau đẻ, mở tử cung...blabala là gì thàng ku đầu 43 tuần chẳng thấy gì vào viện mổ luôn, thằng thứ 2 40 tuần cũng mổ.