vợ chồng minh lấy nhau đươc 6 năm đã có một bé 5 tuổi. mình phát hiện ra chồng ngoại tình hơn một năm nay. minh đã cùng chồng tach nguoi kia ra khoi chong minh. bay giờ chồng mình bảo đã hết yêu mình từ lâu rồi giờ muốn ly hôn. mình phát hiện mình có thai, mình nói bây giò làm gi cũng phải nghĩ đến con cai nhung chong minh bao không hanh phuc con cai cũng không có hanh phúc. mình nghĩ rất nhiều. bây giờ ly hôn thì mình chắc chắn sẽ được nuôi đứa lớn. và sau nay minh sẽ được nuôi ca hai đua. rất nhiều người khuyên minh nên bỏ thai đi vì nuôi hai đua rất vất mà lươn minh rất thấp. no sông thiếu tinh cảm của bố nó cũng thiêt thòi. nhung khi đi kham nghe thay nhip tim thai, thay chan tay con bat dau hình thanh minh lai không nỡ. đêm nao minh cũng khóc. cai con nguoi bôi bac đó quá là tan nhẫn. bảo minh không giai quyet được sớm thi thue nha ma ở. y anh ta muốn đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà. mình cay lắm. tối nào mình cũng khóc vì thuong bản thân mình và hai đứa con. khó khăn mình vươt qua đươc hết. chi tội nghiệp cac con, cả một chặng đường dài phía trước.