Có thai 4 tháng, gia đình nhà Chồng kg hỏi thăm được nữa lời!!!!
Các chị ơi, em thấy buồn và thất vọng lắm. Từ lúc em mang thai bé đầu lòng này đến giờ được 4 tháng rồi mà cả Ba Má lẫn anh chị nhà chồng không hề hỏi thăm bé được nữa câu....em thấy tội cho bé quá. Bé có làm chi nên tội đâu hở các chị. Em cũng chẳng làm gì sai, mọi việc Lễ nghĩa em đều lo, Tết đến quà cáp cho Ba Má chồng, mừng tuổi Ba Mã chồng đầy đủ (vì em là con dâu mơi mà). Quà và tiền mừng cho 17 đứa cháu cũng đầy dủ nốt. Còn chị chồng và Mẹ chồng lên Tp khám, chữa bệnh em cũng bỏ việc đi theo chăm cả ngày trời. Lúc Ba Má chồng từ Tphố về lại quê, em cũng ki kóp bỏ túi cho 2 cụ (chồng em kg có đưa tiền cho Ba Mẹ chồng đâu, em phải lấy tiền túi của riêng mình cho các cụ) Nói ra không phải để kể lể với các chị, nhưng em trình bày để các chị hiểu rỏ hơn vấn đề của em. EM là một người phụ nữ thuộc dạng ưa nhìn, tôt nghiệp ĐH và có việc làm ngay sau khi ra trường, gia đình không giàu có nhưng cũng thuộc dạng có của ăn của để. Theo nhận xét của mọi người em là người ít nói, hơi khó tính, nhưng hiền. Vợ chồng em cưới nhau trước Têt 2008 1 tháng các chị ạ, lúc em về nhà mẹ chồng rất ít nói chuyện với em, Mẹ còn bảo với chị Dâu nói lại với em rằng vì con dâu đông, em lại là Dâu ở thành phố nên Mẹ nói chuyện với em nhiều sợ các con dâu khác sẽ buồn....em rất không đồng ý với quan điểm này của mẹ chồng nhưng em kg nói ra. Chẳng lẻ MC em lại phải sợ các con dâu đến nổi kg dám hỏi chuyện với em. Bây giờ em mang cháu của Bà nhưng Bà cũng chẳng màng hỏi thăm lấy một câu, các chị chồng cũng vậy. Đã vậy, họ còn bóng gió với chồng em là em sống lạnh lùng, không tình cảm???!!!! Có đôi lúc em hỏi chồng, sao Mẹ và các cô các bác không ai hỏi thăm con mình được mấy tháng anh nhĩ? thì chồng em có vẻ kg vừa ý, bảo em đừng nghĩ xấu gia đình ảnh như thế. Các chị ơi, chẳng lẽ làm dâu khó đến thế sao?