Chào mọi người, em viết những dòng này mong được sự tư vấn của mọi người vì em không biết tỏ cùng ai. Vợ chồng em kết hôn được gần 7 năm và có một con trai hơn 5 tuổi đáng yêu. Chồng em sinh ra trong gia đình nghèo nhất làng, bố mẹ ly hôn từ khi anh còn nhỏ, anh là người có trí học hành và tự mình gây dựng sự nghiệp. Vợ chồng em đến với nhau từ những ngày khó khăn vất vả, học chung với nhau lúc phổ thông và gắn bó yêu thương nhau trong suốt quãng đường học đại học ở Hà Nội.


Em là cô gái quê, hình thức cũng khá và đảm đam chịu khó, chăm sóc con cái và gia đình khá ổn. Từ khi chuyển ra Hà Nội em cũng có đi làm nhưng lương không được bao nhiêu nên chồng em hướng cho em đi học để nâng cao trình độ. Em nghỉ làm để đi học và chăm con cho chồng yên tâm công tác. Hiện tại thu nhập của chồng em khá ổn, ngoài việc chính anh còn làm thêm nhiều việc để phát triển kinh tế. Vợ chồng em mua được tất cả những thứ thiết thực cho cuộc sống sung túc. Dưới con mắt bạn bè và gia đình, hai vợ chồng em thành đạt và hạnh phúc, nhưng em lại không cho là vậy.


Cách đây nửa năm em đọc được tin nhắn từ điện thoại của chồng gửi cho một người phụ nữ khác( người này hơn chồng em 11 tuổi, già và hơi béo, nhưng lại chia tay chồng rồi và có quan hệ làm ăn với chồng em, em đã gặp chị ấy một lần) lời lẽ rất tình cảm giống như chồng gửi cho vợ, em bị sốc toàn tập và kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi có rất nhiều cuộc gọi tập trung vào vài ba ngày nhất định. Em như phát điên, em làm ầm lên và bảo anh giải thích, anh ấy nói là: anh không nhắn tin nhắn đó, đó là bạn anh nhắn khi anh ấy mượn máy của chồng em để nhắn tin cho chị ấy và chị ấy là bạn gái của anh này. Em không tin cứ đòi gặp anh kia để hỏi thì chồng em không cho, anh bảo em không được gọi điện hay gặp bạn của anh ấy vì họ có quan hệ làm ăn với nhau, có đàn bà dây vào là không được, hỏng việc của anh. Em tức quá còn anh thì cứ thề sống thề chết không có quan hệ gì với chị kia, anh nói anh không hâm mà đi ngoại tình với người già và ở xa như vậy( chị này ở tận miền trung và làm kinh doanh khá giỏi thỉnh thoảng có việc chị ấy mới ra Hà Nội). Em không có bằng chứng gì cụ thể nhưng em rất buồn và luôn cảm thấy bất an. Sau này em phát hiện ra chồng em vẫn có gọi điện cho chị này về việc gì thì em không biết nhưng anh nói là vi công việc.


Sau sự việc đó anh cứ nói em ghen tuông vô cớ và làm ầm lên khiến anh xấu hổ. Sau này anh đặt điện thoại mật khẩu không cho em biết, từ trước đến na hai vợ chồng em như một không hề có gì riêng tư, nay tự dưng lại trở lên bí mật. Rồi sau đó anh đi ra tỉnh khác hoặc vào miền trung, miền nam anh toàn nói dối em. Anh nói anh đi công việc rồi tắt máy luôn có khi một hai hôm liền. Khi về em tức giận ầm lên và đòi ly hôn, anh cứ xin lỗi xoa dịu và hứa là không nói dối nữa. Anh ấy luôn bảo nói dối là vì sợ em biết đi xa sẽ ghen tuông và không cho đi, con anh tắt máy điện thoại là sợ em cứ gọi liên tục làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy. Em ở nhà trông con không gọi được điện thoại cho chồng một hai hôm liền em như phát điên, cáu kỉnh quát mắng con cái, khóc suốt đêm không ngủ được. Em cũng không dám kể với ai dù ấm ức lắm. Em không muốn bạn bè và bố mẹ biết gia đình em lục đục, ảnh hưởng đến hình ảnh của chồng em. Bạn bè em ngưỡng mộ chồng em lắm, bố mẹ em luôn quý con rể biết điều, hết lòng thương yêu vợ con.


Trong vòng hai ba tháng trời vợ chồng em luôn cãi cọ nhau vì việc nói dối của anh ấy. Anh lúc nào cũng nói chỉ yêu vợ và không bao có chuyện ngoại tình, anh nói anh đã trải qua những năm tháng khổ cực vì bố mẹ chia tay nhau nên anh cực kỳ quý trọng gia đình. Anh đi làm, đi tiếp khách đi công việc đều vì kiếm tiền về nuôi vợ con và cho vợ có cuộc sống sung túc nhất. Thật sự là anh đi kiếm được bao nhiêu tiền đêu đưa hết cho em giữ hết, tất cả mọi tài sản lớn bé của gia đình như: ô tô, đất đai hay sổ tiết kiệm đều mang tên em, em tiêu tiền như thế nào không bao giờ chồng em hỏi một câu, anh rất thỏa mái yêu chiều với vợ và con, anh còn động viên em mua sắm làm đẹp.


Thời gian gần đây anh hay đi qua đêm mà không nói với em lời nào, anh tắt máy điện thoại và em không gọi được cho anh ấy. Hôm sau hỏi thì anh ấy nói là đi tiếp khách quan trọng, phải ngủ lại khách sạn để tiếp đón họ để thể hiện sự nhiệt tình. Anh nói khách đó quan trọng lắm và đang giúp anh một chuyện lớn, nếu chuyện này thành công thì sự nghiệp của chồng em sẽ phất lên rất nhiều. Anh nói mặc dù ngủ ở khách sạn nhưng anh không hề có quan hệ với cô gái nào, anh bảo uống rượu nhiều và ngủ thôi. Em lại giận dỗi chồng và không chấp nhận lý lẽ anh đưa ra. Việc giận dỗi này diễn ra 4 đến 5 lần trong thời gian gần đây và nguyên nhân đều giống nhau: chồng đi qua đêm và tắt điện thoại một mạch cho đến lúc về có khi đi luôn 2 đến 3 hôm.


Em là người tương đối truyền thống quan điểm sống của em hình như đi lệch với chồng em: chồng em luôn dốc toàn sức cho kiếm tiền và sự nghiệp đến kiệt sức, anh ấy nói với em cứ mặc anh í làm gì thì làm đừng quan tâm hay can thiệp, em chỉ cần biết là: anh không làm việc phạm pháp và người được hưởng thành quả đó là em và con thôi vì anh ấy không bao giờ bỏ vợ con, em sẽ là người duy nhất nắm giữ tiền bạc, tài sản của anh ấy mang về. Còn em thì lại khác: em luôn nói với chồng em không muốn cuộc sống quá giàu sang, em chỉ muốn gia đình khỏe mạnh hạnh phúc, cuộc sống đủ ăn đủ tiêu như hiện tại thôi, em muốn anh giành nhiều thời gian nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe vì uống rượu bia nhiều, em muốn anh dành nhiều thời gian cho con trai hơn nữa để con đỡ thiếu thốn tình cảm của người cha. Như vậy có phải tham lam quá không mọi người. Hôm qua vợ chồng em lại giận dỗi em đã yêu cầu chồng hai điều: Thứ nhất là không được đặt mật khẩu điện thoại, giữa hai vợ chồng không có chuyện bí mật, thứ hai anh đi đâu qua đêm hay đi công tác xa phải báo cho em biết. Anh đồng ý với yêu cầu của em. Anh luôn nói em ghen tuông mù quáng vì cứ khóc ầm lên giận dỗi khi anh không về nhà. Em xin phép hỏi mọi người vài câu vì em không biết hỏi ai:


1. Có phải em như vậy là sướng không biết hưởng không?


2. Có phải em là người ghen tuông thái quá không?


3. Em có thể tin tưởng sự trung thủy của chồng mình hay không?


4. Có phải cuộc sống hiện đại là phụ nữ phải chấp nhận chồng qua đêm ở bên ngoài để tiếp khách phục vụ mục đích kiếm tiền, đó là điều tất yếu của xã hội thời nay không ạ?


5. Yêu cầu của em đối với chồng có quá đáng không ạ?