Tôi 35 tuổi, cái tuổi ko còn trẻ để mà mơ mộng về một tình sét đánh nữa.


Tôi đã có chồng thành đạt yêu thương vợ con và con trai ngoan ngoãn, học giỏi.


Chồng tôi không phải là người yêu đầu tiên nhưng là người tôi đã dành cho anh sự trong trắng của đời con gái. Anh yêu, tự hào và tôn trọng tôi. Tôi hiểu thế và quý hạnh phúc gia đình vô cùng.


Công việc bắt buộc tôi phải ở nước ngoài 3 tháng/năm. Dù thường xuyên xa nhau nhưng tình cảm vợ chồng tôi rất tốt. Tuy nhiên về chuyện ấy, tôi cảm thấy mình ko bao giờ "lên đỉnh " cả dù chồng rất nhiệt tình và cố gắng.


Tôi tự thấy mình ko phải là người mê sex nhưng lại là người thích phiêu lưu trong ái tình (chỉ trong tưởng tượng thôi) và thật may, tôi vẫn là người phụ nữ thành đạt, đứng đắn, quý phái không vết nhơ trong mắt của tất cả mọi người (trừ riêng tôi, tôi có khá nhiều bí mật đào sâu chôn chặt).


Chuyện gần đây khiến tôi day dứt và có lỗi với chồng con. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên, hay tập trung vào ném đá để tôi tỉnh ngộ nhé.


Tôi hay có thói quen tưởng tượng mình làm tình với người đàn ông khác, có lẽ cũng xuất phát từ việc không được thỏa mãn với chồng. Tuy nhiên, xin thề có Chúa, tôi không bao giờ có ý định ngoại tình, tôi tônt rọng và yêu chồng nhiều lắm, chỉ là thủ dâm tư tưởng thôi. Và 8 năm trôi qua vẫn không ảnh hưởng gì đến hp của gia đình tôi.


Thế rồi một chuyện đã xảy ra, tôi gặp anh trên đường ra đón bus ở Brussels. Anh là một Giáo sư từ một nước Trung đông sang hợp tác làm dự án với chúng tôi, không có gì đặc biệt, 1 vợ (cũng là GS), chưa con, 40 tuổi, cặp mắt sâu và sống mũi thẳng hơi khoằm đặc trung của người Trung Á. Tôi thấy hơi ghét anh ngay từ đầu vì anh hơi khắt khe, chi li tính toán việc tiền nong và Tiếng Pháp không đủ tốt. Nhưng có lẽ anh thích tôi từ cái nhìn đầu tiên.


Một ngày sau 4 tháng biết nhau, anh gửi email hỏi về cv liên quan và chúng tôi bắt đầu trò chuyện, công việc nhiều lúc được chuyển đến phòng lv của tôi hoặc anh. Và tôi quen dần mùi cơ thể anh từ đấy. Anh (có lẽ cố tình - giờ tôi mới biết) ôm nhẹ eo tôi khi băng qua đoạn đường đông người, khẽ chạm cánh tay đầy lông lá lướt êm nhẹ trên tay tôi...Tự nhiên tôi có khao khát được khám phá cơ thể đầy lông lá ấy, được hôn lên đôi mắt sâu, lạnh và thông minh ấy, được chạm mũi mình vào chiếc mũi khoằm đáng yêu ấy. Nhưng tôi vẫn nghĩ đó chỉ là thủ dâm tư tưởng như những lần tưởng tượng trước kia thôi.


Nhưng rồi chuyện lại thực sự xảy ra vào một đêm mưa tầm tã cách đây 2 tuần. Tôi đã cố tìm gặp anh trong đêm. Đã để anh ôm tôi vào lòng, đã để cho anh dìu tôi vào nhà, lau khô tóc và môi tìm môi, chúng tôi hôn nhau nóng bỏng.


Tôi biết là mình cần dừng lại, mình có chồng có con, Mình hạnh phúc, mình có thiếu thốn gì đâu, và anh cũng không phải quá sáng chói để tôi phải gục ngã.


Nhưng cưỡng làm sao được khuôn ngực vãm vỡ đầy lông chỉ có trên phim Mỹ. Cưỡng sao được những cái hôn mãi miết miệt mài đầy ham muốn của anh trên khắp cơ thể tôi, tôi thật tình không cưỡng lại được nụ hôn mượt mà, sành sỏi, lỳ lợm, đam mê của anh. Tôi chết dưới cánh tay anh chết hẳn trong lồng ngực vạm vỡ của anh nhưng vẫn đủ tỉnh táo để bắt anh dừng lại. Vẫn quần vẫn áo, chúng tôi nằm bên nhau, bàn công việc, khi thoảng bị ngắt quãng bởi những cái hôn ngọt ngào, bất tận.


Lại vì cv, chúng tôi phải gặp nhau, lại bắt đầu với cảnh anh dồn tôi vào tường, hôn khắp nơi trên cơ thể tôi, môi tôi lại tìm môi anh, chúng tôi lại quay cuồng trong vũ điệu hôn không ngừng nghỉ. Nhưng vẫn chỉ có thế, không xa hơn. Anh tôn thờ tôi như nữ thần, xin hôn tôi ở những nơi thầm kín nhất nhưng ơn trời, tôi luôn kịp dừng lại.


Lúc tôi đang gõ những dòng này thì con trai tôi đang ngủ, cháu mới khoe mẹ có 2 điểm 10. Chồng mới nhắn tin đã trúng dự án thầu, tiền đã vào tài khoản, tôi biết mình đang có tất cả. Và sẽ mất tất cả nếu buông thả thể xác và tâm hồn như thế này.


Vậy là đời tôi lại có thêm một bí mật. Tôi đã ngoại tình chưa. Tôi có khốn nạn không.


Tôi phải làm gì đây. Những cái hôn của anh khơi dậy cảm xúc đàn bà trong tôi nhưng cũng làm cháy lên nỗi niềm hổ thẹn với chồng con.


Làm sao để đừng gặp anh nữa. Làm sao đây.


Tôi đang bị giằng xé giữa 2 phần CON và NGƯỜI.


Đoạn trường ai có qua cầu mới hay.:Sad: