Xin mọi người cố đọc và lưu tâm để giúp e với!!!


Em yêu chồng 4 năm thì cưới,chồng hơn e 10 tuổi,qua 4 năm nhau cũng nhiều sóng gió...trước khi đến voi e a ấy cũng có nhiều cô gái theo đuổi,những cô gái đó thường xinh và giỏi hơn e nhiều,và tất nhiên cũng có nhiều lần chúng e cãi nhau vì những kẻ thứ ba đó(lý do là vì a ấy cũng kiểu nhắn tin cả nể và cafe với họ),nhưng bởi vì e cũng ghen quyết liệt để bảo . Ty nên mọi thứ đều bỏ qua...


Hiện chúng e cưới đc gần ba năm và co một cậu trai kháu khỉnh,gần đây a có đầu tư một ít chứng khoán và quen biết một chị bên giao dịch và ngày nào cũng nói chuyện online với nhau,đã gần hai tháng r,nội dung nói chuyện ban đầu là những con số sau đó là cô ta nói chuyện về sơ thik và chồng e cũng nc lại kiểu như tán gẫu,e biết dc và dẹp ngay nhưng chồng e vẫn tiếp tục ngày nào cũng nc nhưng hạn chế chuyện ngoài dìa hơn,tuy nhiên nc mà cứ kiểu gửi biểu tượng cảm xúc cười mếu khóc cho nhau,điều này làm e khó chịu lắm,cãi nhau thì chồng e bảo a thề a chỉ gặp nó có một lần ở apec thôi nhưng e bảo "sao tai sao ngày nào cũng phải nc với nhau,cứ phải huu huu rồi hiiii voi nh. Qua online,,,,vợ chông căng thẳng rồi e chán chẳng buồn nói nua thì dạo gần đây cô ta còn chủ động nhắn tin cho a vào buổi tối nội dung là nói về tình hình thị trường nhưng e thấy kiểu như cô ấy thèm nc với chồng e thì phải,lại còn rủ đi cafe trên facebook nua...tối nay e lại cãi nhau với lão chong e nhưng a ấy cu cãi kiểu như a ko có lỗi cô ay toàn nhắn tin cho a trước,rồi mà xem thứ hai mở phiên giao dịch cô ta lại nc voi chồng e trước cho mà xem...(e xin nói lại là nội dung hai người nc là về thị trường,rồi bông đùa vơi nhau về con lô con đề hôm nay về,và e ghét nhất là cú gui mặt cười thè lưỡi mếu khóc cho nhau)......


Các chị đánh giá tổng quan cho e với,e phải làm sao b giờ,e có q.lý chồng chặt quá ko?hai người nc như the và cô ta như thế có dc gọi là bình thường ko ạ????các chị kinh nghiệm tư vấn giúp e nha!!!!e mong tin ace!(e lại đang có bầu bé thứ hai nữa nên tủi lắm)