Mình đang trong tâm trạng bẽ bàng đau khổ khi phát hiện ra chồng mình vẫn tiếp tục liên lạc với bồ. Tháng 10 năm ngoái, khi mình mới sinh con được 2 tháng thì mình phát hiện ra chồng có liên lạc tình cảm với người con gái khác. Sau khi mình biết chồng đã hứa hẹn thề thốt rất nhiều. Nghĩ rằng chồng chỉ vì mình bận con nhỏ, căng thẳng stress nên có phút giây lạc lòng ngoài chồng vợ, cũng tham khảo ý kiến các mẹ trên này, còn cộng thêm em người thứ 3 khiêu khích mình quá đáng nên mình đã tha thứ cho chồng và vợ chồng lại vui vẻ hòa thuận. Mấy tháng sau mình vô tình đọc được tin nhắn của NT3 hỏi vay tiền chồng mình, mình hỏi chồng mình cũng thú nhận là có đưa, lại một lần khủng hoảng. Cố gắng quên, cố gắng tin tưởng, cố gắng làm cho chồng hạnh phúc đến hôm nay mới biết họ vẫn còn liên lạc với nhau. Cay đắng, tủi nhục mình cũng không biết diễn tả cảm giác của mình hiện giờ ra sao nữa. Mình cũng không biết con đường phía trước nên thế nào, tiếp tục nhẫn nhịn vì con vì gia đình hay tự giải phóng cho mình và cho chồng rộng đường đến với tình yêu đích thực.
Chồng mình vẫn thanh minh rằng thỉnh thoảng hỏi thăm xã giao bình thường, không có gì đặc biệt nhưng mình không còn gì để tin tưởng nữa. Hôm nay, ngày mai chẳng nhẽ cuộc đời mình chỉ chìm trong những ngày bị phản bội còn chồng mình thì suốt đời phải sống trong giấu diếm, người thứ 3 cũng thiệt thòi vì chẳng có được danh phận gì. Để cho thanh thản, để tốt cho cả ba người, mình nên buông tay phải không?????
Tại sao khi không yêu không thẳng thắn mà lại xúc phạm nhau đến thế. Hàng ngàn câu hỏi quay cuồng, mình thấy kiệt sức và mệt mỏi vô cùng. Mọi người giúp mình với.