có phải mình nhẫn tâm tước đoạt cả tương lai của các con? các mẹ giúp mình tìm lối đi ah..
Hiện mình có 2 đứa con đứa lớn 5t đứa nhò 2 t.
Mình lấy chồng dc 6 năm hiện đang ở nc ngoài (asia). ck mình là ng hồi giáo
ngày xưa khi mới theo anh ta, mình đã bị đối xữ tệ bạc bởi tính gia trưởng của a ta. phong tục tập quán bên này thì đa phần là trọng nam khinh nữ.( nhg ng theo đạo hồi). khi mình mới qua đây lạ nc lạ cái nên mình nghe lời họ lắm, mình cố gắng học tập theo phong tuc tập quán bên này. nghe lời chồng mình răm rắp, nói thật giờ nghĩ lại sao thấy mình ngu quá.( chồng mình ngay từ đầu đã có định hướng tẩy não để tạo ra 1 con vợ bik phục tùng và thần tượng a ta). bởi tính mình ko phải là ng nhu nhược nên sống với a ta ko bao lâu thì mình thất vọng, tình trạng này bắt đầu lúc mình đang mang thai con lớn. a ta hay dạy mình về giá trị của 1 ng phụ nữ là ntn, từng cách ăn nói đi đứng của mình a ta muốn uốn nắn thành mẫu hình lý tưởng mà a ta mong muốn. a ta từng nói với m thế này về giá trị của 1 ng vợ: đừng bg ngoại tình, a ta sẽ giết mình, nếu ko may mình có bị cưỡng hiếp thì thà là mình giết thằng đó ko dc thì mình hãy tự vẫn. ôi trời đất. đến giờ mình có cãi với a ta về vấn đề j cũng ko bg nhac chuyện này. chứ trong lòng mình tự nhủ ngu sao mà nghe lời a, mạng sống là của tôi, do tôi qd! ôi còn nhìu chuyện làm mình khi lấy a ta chưa dc bao lâu là thất vọng về cs hôn nhân. chứ lúc quen bik a ta đâu phải là ng như vậy. có 1 có 1 trường hợp mà khi nhớ lại vẩn cười 1 mình. đó là khi mới quuen a ta, a ta lái xe máy nhanh quá, e có bảo rằng e sợ thì a dịu dàng bảo nếu e sợ a sẽ chạy chậm lại nhé, vậy mả chỉ chưa dc 1 năm sau khi a dắt tay mình băng qua dg nhanh quá mình sợ rụt rè chưa kịp bc theo thì a ta giựt phăng tay mình và la mình sợ cái j. có chết thì cũng đã có a ta bên cạnh m rồi. :l
Sau đó m có buồn nhìu lắm và tâm sự với mẹ, mình ko muốn tiếp tục cs như vậy nữa. nhung8 mẹ mình khuyên mình nhìu lắm, cs của mình ntn cũng tốt hơn bik bao nhiu ng ở vn, lấy phải thứ ck ko ra j mà còn ko có trách nhiệm với vợ con. v.v.. nói mình nên cố gắng hoà nhập với cs từ từ rồi quen. v..v..
mình sanh con và vẫn sống trong u buồn vậy đó. m bên này ko có ai quen bik, ko có đồng hương. ko có ai có thể để m chia sẻ tâm sự. khi con mình dc 2t đi mẫu giáo thì m bắt đầu quen bik vài ng bạn. lúc đó mình như ng rừng dc ra tp. mình thấy những j a ta và gd a ta tẩy não chỉ là những quan điểm cá nhân áp dat lên m thôi. mình thấy ng ta cũng bình đẳng vợ chồng. từ từ m ko còn thấy yêu a ta nữa và đâm ra xem thường các mẹ ah. mình thấy m ko thể theo đạo của a ta nửa. m nhận ra a ta nói nhìu hơn làm và hay khoe khoang tự đắc. m nói chuyện với a ta, hãy đễ mẹ con mình về vn sống. nhung a ta là loại ng ko thể đàm phán. chỉ có 1 con dg duy nhất là tuân theo ý a ta sắp đặt ko thì cứ dứt áo mà đi.
mình thấy kiểu này ko dc , nên mình làm bộ từ bỏ ý định đó và bắt đầu xin a về vn chơi. khi mìn về đến vn thì minh ko còn muốn qua đây nua. mình khóc rất nhìu và a ta cũng vậy, a hứa sẽ thay đổi. không bik lúc đó m suy nghĩ thế nào, và do mẹ m cứ khuyên nhu vậy nên m đã cho a ta cơ hội quay lại.
khi quay lại bên này thì a ta vẫn đâu lại hoàn đấy. mỗi lần a ta cải nhau thì bảo m lừa dối a ta. a ta dùng từ "đào tẩu" để nhắc đến hành động của m. a ta đã giau hết hộ chiếu của m và các con( đến tận bay giờ vẫn vậy) a ta ko cho m đi ngừa thai nữa mà bắt m phải có thêm con. trong khi đó m ko muốn. m có nói với gd a ta nhưng ai cũng lơ đi ko can thiệp. vậy là m lén đi tiêm ngừa các mẹ ah. khi a ta phát hiện ra dc. a ta đã lôi mình ra xe, và đạp đầu m vào xe. chở m đến nhà chị a ta và kể tội m. mình cũng la hét vào mặt a ta trc mặt gd a ta. sau đó m buông xuôi, muốn nuôi con tao thì nuôi đi, hãy để t dứt áo ra đi. a ta lôi mình vào nhà và lấy dao kề cổ m nếu ko dạy dc m thì a ta chỉ có giết đi. m lúc đó quá sợ nên chỉ im lặng. a ta có cái chiêu là mỗi lần a ta đối xử với m ntn thì a hay tâm sự với gd a ta kể tội m, nói xấu những ng bạn của m có hoàn cảnh ko hạnh phúc(qua lời kể của m hồi xưa) và lôi tên ba mình ra chửi. ba m là 1 ng chồng ng cha nghiện rượu ko ra j và đã chết đi vì những tật xấu của chính mình.
rồi chuyện j đến đã đến, mình có thai đứa thứ 2. khi m đang mang bầu m có nhờ 1 cò hộ chiếu làm hộ chiếu cho m m viện lý do đã mất hộ chiếu. m mang thai và dắt đứa con lớn bỏ nhà đi. khi đó a ta mới thức tỉnh ra. a ta đi kiếm mình. mìn đi về mà lòng đầy lo lắng ko bik có chuyện j xảy ra đây. nhưng các mẹ bik ko? a ta thật sự thay đổi.
a ta đối xử với mình tốt hơn. nhưng m đã nguội lạnh rồi. m ko còn cảm giác j nữa. m sống ntn chỉ vì con thôi. mình ko còn cầu nguyện theo đạo a ta nữa, đây là điều mà ng theo đạo hồi rất ghét các mẹ ah. vì nhìu lần nghe a ta kể xấu m, trong khi họ cũng xem thường xaut61 thân gia đình m ko dc elite như họ. trong mat họ m là ng phụ nu khó bảo, m ko theo đạo của họ nữa nên họ cũng ghẻ lạnh với m. m sống ở đây thật sự rất bí bách. m thật sự 1 mình. ko có ng thân, ko ai bên cạnh. nếu m cứ tiếp tục ntn là m chỉ phó thác cuộc đòi m cho số phận thôi ah. m ko bik dc ngay mai a ta có còn thiết tha m nữa ko? lúc m đã già, đã có tuổi, ko có j là đảm bảo cho tương lai của m. và 1 điều là m ko muốn con m theo đạo hồi.
từ đó đến nay m có 2 lần dc về vn nhưng bị kiềm kẹp, con mình có dắt dc đứa này thì ko có đứa kia. m tranh thủ lúc m d sủng ái thế này, m xin a ta mua hàng hiệu, mua cái này cái nọ, m chuẩn bị lên kế hoạch để khi thoat ra dc thì m còn có chút của để nuôi con. nhưng 1 hôm m tình cờ đọc dc dòng tâm sự của 1 chị khá nổi tiếng. việc chị ấy có dc tự do như ngày hôm nay vì c ấy ko màng đến 1 đồng xu nào của chồng cũ. nên m cũng chẳng thiết tha j các mẹ ah. m sẽ ra đi tay trắng. nhung vấn đề là, xin các mẹ cho e xin ý kiến và lời khuyên ah:
đối với ng như chồng m thì chỉ có cách là m bỏ trốn khỏi a ta vĩnh viễn. m có quá độc ác ko khi chia cắt a ta khỏi con mình? dù sao thì hiện tại a ta cũng ko đến nỗi.
tước đi môi trường sống tốt hơn nhìu khi ở Vn. tước đi quyền là 1 công dân tự do ở 1 đất nc dân chủ.
mình nghĩ đến cảnh con mình ko cha, sống trong môi trường ô nhiễm, ăn uống toàn hoá chất mà m đau lòng quá. mình có quá ích kỷ ko các mẹ, khi chỉ lo nghĩ đến cảm giác của chính mình. thật ra thì chỉ mình mình thôi chứ con mình vẫn tận hưởng cs của chúng thôi. mình buồn quá các mẹ ah. mình nên sống ntn suốt đời để hy sinh cho con mình ko? liệu như vậy chúng có hạnh phúc ko?
m sap có cơ hội dc dat 2 con về vn chơi rồi. nên m muốn xin ý kiến các mẹ. nếu m bỏ trốn thì con mình sẽ sống ở vn ntn ah? vì các con mang qtich nc ngoài. mình có bị a ta kiện vì tội bat cóc con mình ko? m sợ quá. m thật sự rất muốn giải thoát khỏi nơi này. m muốn dc sống đúng cs của mình, những j m mong muốn. m muốn cho con mình học bik về Chúa. nghe mấy ông bên này giảng đạo mà nổi hết da gà. sao lại cực đoan đến thế.
tiền bạc, cưc khỗ m ko ngại. bao nhiu sông núi mình cam hết. mình sẽ cố gắng nuôi con thật tốt. nhưng có nhg thứ m ko thể làm cho chúng. và chúng có muốn như vậy ko? làm sao mà m có thể định doạt cs của chúng. chúng có muốn xa cha mình ko? ôi buồn quá các mẹ ah.. nói đến đây như có ai cứa vào tim.
nếu chỉ có cách này thì cố gắng tiệp tục sống như thế vì con thôi chứ giờ a ta có thay đổi, có yêu thương m thế nào m cũng ko còn cảm nhận nữa. sex với a ta bây giờ ko có ý nghĩa j cả. mình chiều cho qua chuyện thôi. vấn đề này m cg có biểu hiện rõ là m ko có hứng thú j cả. nhưng a ta cũng ko quan tâm j mấy. khi a ta có nhu cầu thì m đáp ứng vậy thôi.