Mình lấy chồng cũng 3 năm rồi. Do có con nhỏ nên vc mình sống với ông bà ngoại để tiện chăm sóc cháu. Chồng mình là ng thương vợ con và cũng rất rộng rãi. Ở bên nhà vợ,a cũng biết chăm lo cho nhà vợ,mua sắm rồi phụ giúp tiền cho mẹ mình chợ búa. Nói chung là mình rất hài lòng. Vc mình là công chức nhà nước nên nói chunh cũng đủ sống. Nhà chồng mình có 4 anh e và có vẻ rất thương nhau. Mọi ng nghe có vẻ rất là tốt ko có j fai nói đúng k. Nhưng do tính của chồng mình rất thoải mái và thương a c nên mình cảm thấy mọi ng cứ dựa vào a ấy,từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn cũng đều gọi để giải quyết. Từ chuyện con cái muốn j cũng kêu gọi cho cậu. Chị 2 hư cái xe cũng kêu đem sửa dùm, chị 3 con bệnh cug kêu chồng mình vào bvien để chơi cho nó ăn... Mỗi lần ngày 8/3 hay 20/10 chồng có tặng quà cho vợ thì cug fai mua tặng cho chị ko thì tủi thân rồi so bì,... Mà nên kinh tế của cả 4 a e thì đều như nhau thôi tại chồng mình tính thoải mái nên đc mọi ng "thần tượng". Chuyện bắt đầu cao điểm khi cách đây 1 tuần,chồng mình đc 1 giải thưởng trong trò chơi (không có mặt mình ở đó) bà chị đi cùng xin luôn quà của giải (chồng mình tính giấu mình mà mình đã fat hiện ra). Mình đã không thèm nói. 3 ngày sau,chồng mình được tiền thưởng của công ty, trong khi a ấy biết rõ dạo này 2 vc hơi khó khăn về tài chính do cuối năm fai chi tiêu nhiều. Vậy mà a ấy giấu luôn tiền đó ko nói với mình,rồi mua tặng cho ông a ruột 1 món quà giá trị. Chồng mình có kể cho mình nghe về món quà nhung mình cảm thấy buôn lắm. Cảm thấy a ấy ko toàn tâm toàn ý lo cho gdinh.mấy hnay mình ko nc,a ấy nghĩ mình giận vụ mua quà (vì ko biết mình biết vụ tiền thưởng) và cug ko thèm nc với mình luôn vì chắc nghĩ mình ích kỷ. Mình cứ suy nghĩ hoài về chuyện này,ko biết mình giận như vậy có ích kỷ ko?vì a cũng đã lo cho gia đình vợ. Nhug mình muốn có j cũng fai nói để 2vc cùng thống nhất. Rồi tiền bạc như vậy nưa. Mình buồn lắm,ko biết nói với a thế nào để hiểu,vì nói ra giống như mình là ng tính toán,ích kỉ,ko lẽ a e lo cho nhau mà ko được. Mình muốn nghe ý kiến của mọi ng chia sẻ với mình. Vì chuyện như tnay cũng không thể tâm sự với ai.