chuyện là thế này các mẹ ạ. atrai e lấy vợ dc 7năm rồi. lúc mới đầu chị dâu e về thì e không ở nhà vì e đi học chuyên nghiệp, thì mọi chuyện thì không có gì nhưng mỗi lần em đi học về nghe mẹ e kể chị mày thế này, thế kia. đại loại là láo với mẹ e. nhưng atrai e thì không biết. mẹ chỉ kể với e thôi. có lần đi học về nghe mẹ nói là chị mày đi nói với mấy bà làng xóm là bố mẹ e không cho a chị ra ở riêng vì còn phải hộ nuôi em ăn học. nhưng thực chats ra là e đi học là do bố mẹ em nuôi vì bố mẹ em vẫn còn trẻ đủ nuôi e ăn học cộng thêm e vay vốn ngân hàng nữa.còn nhiều chuyện khác nữa là chị dâu ngày mang bầu cả nhà đi làm hết thì chị nói với atrai e là hôm nay không đi làm đâu bị đau bụng, lúc atrai e đi tới nơi làm mẹ e có hỏi là sao vợ m không đi cùng à, thì atrai e nói là vợ bị đau bụng, me e lo quá mẹ lại không làm nữa đi về xem chị dâu thế nào. mẹ e về gặp ngay chị dâu e đang nhổ sắn để đi sấy khô.(hóa ra là chị nói dối là bị đau bụng). đến đợt mẹ e mổ ruột thừa thì e xin nghỉ 5ngày về chăm mẹ. vì nhà có mình e là con gái. bố với atrai thì thay nhau đưa cơm. còn chị dâu chăm cháu, thằng e còn ít tuổi lại là con trai.1 tuần ở viện thì chị dâu lên thăm 1 lần, nhưng thăm nhiều hay ít hay không lên thì quan trọng gì đằng này chị đi thăm về nói với mọi người là đị thăm mẹ chồng cho có lệ. nghe mà tức thế. bjo atrai ra ở riêng rồi lúc nào cũng sang bên nhà bố mẹ ăn cơm, ăn xong thì chị. đi về bát không thèm rửa cũng không dọn, lúc ăn cơm còn phải gọi. bjo e. cũng lấy chồng rồi, lúc mới lấy chồng thì tối nào vợ chồng e cũng lên nhà bố mẹ chơi nhưng không ăn cơm, khoang 2tiếng thôi ạ. lúc nào lên cũng có quà cho 2cháu là con atrai ý. rồi một hôm e nghe bác e nói là hôm chị dâu mày lên nhà bác chơi chị dâu mày về rồi mà lại quay lại bảo không về nữa về nhìn thấy cô gét lắm. lúc nào cũng lên đây.từ đấy em gét chị dâu e. mà gét e nhưng vẫn đưa con xuống gửi mà cũng chẳng dc câu nhờ hay cảm ơn gì thế mới hay. e ngjix thương cháu chứ không e kệ rồi. bjo chi dâu e mặt cứ khinh khỉnh oai lắm ý. hôm chị ý nhắn tin cho zai bị atrai e bắt dc tin nhắn bà kêu là buồn nên nhắn chơi.bà ý bị atrai e. đánh đuổi mà có giám cút xéo khỏi nhà đâu. bjo e coi như không có bà chị dâu, e khinh luôn.