Chồng ơi,


Lỗi có phải là do vợ khồng hả chồng? vì sao chồng lại cư xử ngày càng tệ với vợ như vậy hả chồng? vợ bật khóc tại công ty, cúi mặt xuống bàn lau nhanh nước mắt để không ai biết mình khóc? tại sao chồng đối xử với vợ như vậy?


Mình chỉ mới có 1 đứa con gần 2 tuổi mà 2vc đã có quá nhiều bất đồng. Ở chung với gđình chồng, vợ đã có ko ít thì nhiều áp lực tại sao chồng còn đối với vợ như thế? hay do vợ đòi hỏi nhiều quá?


Vc mình cùng đi làm, gửi con cho ông bà nội, vợ rất biết ơn vì ông bà đã lo cho cháu nhưng vợ cũng lo cho con hết sức của mình chứ phải khoán trắng cho chồng, cho ông bà nội đâu? Sáng ngủ dậy, vừa mở mắt ra 2vc cho con uống sữa, lau cho con, uống sữa, vợ đi làm, chồng đi làm, con bà nội cho ăn sáng. Trưa về vợ lại cho quày quả cho con ăn, đi làm ko nghỉ được 1 phút, chiều về vừa vào nhà cũng lo cho con ăn rồi mình mới ăn, rửa chén, rút dồ..lo lo đủ thứ cho con.Chồng cũng lo cho con, vợ cám ơn chồng về điều đó nhuưng...lúc nào cũng vậy, hễ nhà lộn xộn--la vợ; con đau ốm--la vợ; tỉ tỉ thứ gì cũng khiến cũng cũng có thể la vợ, to tiếgn vợ bất kể trong nhà hay ngoài đường, trogn quán xá hay trước mặt bmc, ec...chỉ cần bực là to tiếng nhưng vợ không được cãi lại nhé, vợ mà nói lại i rằng: nói mà cãi, cãi cãi --lại la to hơn. Trăm thứ việc cái tỉ tỉ gì cũng do vợ, chồng chưa bao giờ là người sai, hình như chồng nghĩ rằng làm vợ phải như vậy, làm chồng có quyền như vậy..nhưng vợ thì lại không có cùng suy nghĩ đó thế là suốt ngày hục hặc.


Gần tết rồi, cuối tuần này thôi mình sẽ về ngoại ăn tết, vợ muốn không khí vc mình thật vui vẻ nên không muốn cãi nhau , tối hôm kia cãi xong vợ tự nói luôn, vợ mệt rồi, ko đủ sức giận nữa, coi như vợ sai rồi--vc mình lại bình thường.


Mấy hôm nay con đau, đợt trước con đau dài ngày, vợ theo bs P thì mọi người nói ra vào, lần này vợ để cho mn chon bs cho con, mình lại đổi bs..con uống thuốc nhưng tối qua đến h lại ho nhiều hơn, vc mình xót ruột. Sáng vợ đến công ty, chat với chồng nhờ chồng đt về hỏi con thế nào vì mọi lần vợ đthoại về cũng ngại thì nhận được cuộc nc của chồng thế này nè


v: ba


c:gi do


v: ba dthoai ve cho bà nộihỏi tình hình e thử


c:moi hoi roi


bo noi no ho


an it


giu no met qua


trua nay tu tuc tiep


v: haiznó ăn xong rùi đó hả


ngu rui ha


c: ngu hay kg chua biet


v:thui ráng qua tếtgửi con


c:nay goi moi an duoc nua chen


v: 2vc tự lo


c:lo co duoc hay kg


hay la de em ngay cang sut


v:ko được cũng phải được


cái đó 2vc cùng losao hỏi vợ kỉu vậy được


c:duoc cai gi


cang ngay thay no cu benh hoai


om nheo


v: thôivợ ko nói nữa


c: ua


v: chồng đừng nghĩ vợ có nghĩa vụ thế nọ thế kia nữa


c:dung co noi nua


tu ma lo lam


v: vợ chẳng phải osin của chồngchẳng phải có nghĩa vụ suốt ngày nghe chồng la ócàu nhàu


c:xin loi


vo lo duoc cai gi


cho chong


ma noi la osin


v: cách cư xử của chồngvới vợcòn thua vậy


buổi sángim lặng mà đếm chồng cau có cũng gần chục lần


chẳng hiểu nổichồng đòi hỏivợ phải thế nào nữaphải lo cỡ nào nữa


phai the nao mới hài lòngc


hồng đòi cao quá vợ đây


c: thi vo tu biet


v: ko nổiđáp ứng ko nổi


c:chong cung met lam roi


v: vợ cũng muốn khi mệt mỏi được nhăn nhó la ó người khác lắm nhưng la ai?quánh con hả?


vợ như chồngthì cái nhà sống sao


chồng mệtquăng con nằm ngủthì đượcvợ mệtvợ có thể làm vậy ko


chồng mô thấy?chỉ thấy lúc nào vợ mình cũng tệ hại cũng thế này thế nọ


nói cho sướng miệgn mìnhchẳng cần biết vợ mình thấy sao


nghe như vậy có sướng


kochẳng cần biết


chỉ biết la to miệgn lên


c: chong chang tranh cai nua


v: nói năng như nguơi ko có văn hóavậy thôi


c: vo lam gi thi lam,


v: vợ đuối lắm


vợ lothì chỉ biết chửi


chồng muốn hài lòng muốn thoải mái thì tự làm đi đừng sai vợ nữa


c:vay thoi


vo khoi lam vo


lam cai gi khac di


cho no thich hop


v: vợ mún tát thẳng vô mặt chồng ngay lúc này\ư


c: chong kg muon noi chuyen nua


vo cu thich lam gi thi lam


v:im đi


cút đi


Lần đầu tiên vợ nói năng như vậy với chồng nhưng thật sự câu nói trên của chồng làm vợ òa khóc, hết sức chịu đựng..con đau, con ốm là do vợ ư? vợ muốn vậy sao? sao chồgn hết lần này đến lần khác xúc phạm vợ vậy? vợ có lần nào nói chồng 1 từ xúc phạm chưa?( chồng nói vợ con như cứt, cái thứ nọ thứ kia..) toàn những thứ trước đây tưởng tượng vợ cũng ko thể nghĩ có ngày mình sẽ bị xúc phạm như vậy?


Làm gì đây? là vợ sai hay ai sai? giá như vợ được lấy chồng gần mẹ, nhưgn lúc này chạy về với mẹ khóc với mẹ, chắc nhẹ lòng hơn.


Vì sao nhiều lúc chồng tốt vậy mà nhiều lúc chồng đối xử với vợ như vậy hả chồng?