Tôi có một người bạn gái thân. Cô ấy học hết cấp 2 sau đó không hoc nữa mà đi làm thợ may cho một xưởng may. Hồi lớp 8 sau một lần 2 chị em đi tắm sông em trai cô ấy bị mất, thế là cả nhà đổ lỗi cho cô ấy, gần như là xa lánh và đối xử khá tệ. Từ đó tính cách cô ấy bất cần, hay giao du với những đám bạn xấu mặc dù tôi khuyên nhiều lần nhưng không thay đổi được.
Năm nay cô ấy 20 tuổi. Tôi thường dẫn cô đi café cùng những người bạn, một lần đi uống café cùng anh bạn cùng công ty hơn cô ấy 3 tuổi và cô ấy rất thích anh bạn tôi. Cô bạn tôi cũng ưa nhìn nên anh bạn tôi sau đó cũng hay rủ cả 2 đi chơi, một thời gian sau thì đến nhà cô bạn tôi chơi và 2 người đi chơi riêng mà ko có tôi đi cùng nữa. Tôi cũng mừng cho cô ấy vì anh này hiền lành, tốt bụng và chưa bao giờ yêu ai cả. Đợt đầu tiên anh và cô thường xuyên gặp gỡ, rồi anh dẫn cô về nhà chơi, gặp bạn bè … Thế nhưng khoảng 6 tháng sau, anh tâm sự với tôi là tính cách cô ấy chán quá, và cảm thấy không còn hứng thú nữa. Lúc đó tôi đã kể cho anh nghe về hoàn cảnh của cô ấy. Anh im lặng không nói gì, thời gian sau đó một tuần anh xuống vài lần, vẫn dẫn cô đi chơi nhưng không còn nhiệt tình như trước nữa. Anh khuyên cô đi học bổ túc cho hết cấp 3, rồi khuyên không nên chơi với đám bạn xấu, khuyên về cách cư xử … anh đã làm cho cô ấy thay đổi. Ngày lễ hay tết cô đều mua quà biếu bố mẹ anh. Anh bên cô ấy chân thành và tốt bụng, nhưng không hề đề cập gì đến chuyện trăm năm, cũng không nhiệt tình hào hứng đầy nhiệt huyết, anh không vào tận nhà đón nữa, số lần gặp cũng giảm dần. Chỉ khi cô gọi điện cho anh thì anh mới tới chỉ để ngồi hàng giờ nghe cô kể về những nỗi uất ức và ôm cô vào lòng động viên rồi về, cũng không hôn cô như những ngày đầu nữa. Mọi thứ cứ diễn ra như thế khoảng một năm. Một hôm, cô gọi điện bảo anh đến có chuyện muốn nói, cô ngỏ ý muốn anh rõ ràng, hoặc là đưa cô về nhà ra mắt, nếu không thì chia tay. Anh chỉ nói một câu: chia tay thì chia tay, rồi anh phóng thẳng xe máy đi không bao giờ liên lạc lại nữa. Cô bạn tôi rất đau khổ, nhưng vì sĩ diện nên không liên lạc lại.
Tôi không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện của họ. Nhưng tôi muốn hỏi các anh chị như vậy có phải anh ấy yêu cô ấy không? Nếu không yêu sao 1 năm sau khi anh nói chán anh chờ cô nói chia tay mới chia tay? Trong khoảng thời gian đó vẫn quan tâm đến cô, và gia đình cô? Nếu thực sự anh ấy yêu cô bạn tôi, tôi có nên giúp bạn tôi hàn gắn lại không?