Lần đâu lên đây, với cái tính hay nghĩ linh tinh, nên em kể cho mọi người nghe chuyện nhà em nhé, từ đầu đến cuối luôn, để mọi người xem xem cái nghi ngờ của em có nên có hay không?


Em 31, chồng 30. Em học trễ 1 năm nên cùng lớp với chồng. Em thì cũng ko phải xinh xắn, lại là gái nhà quê nữa, trong khi chồng em thì cũng thuộc dạng ưa nhìn, lại có nhà Thủ đô. Nhưng em cũng chả lấy cái đó làm tự ti đâu, vì dù gì thì cũng là chồng tán em trước, mãi em mới đổ cơ. Sau này em mới biết, trong lúc tán em, là chồng cũng có vài cô theo đuổi, nhưng chắc chả cô nào xinh như em, nên chồng em chối đây đẩy các cô ấy, mà bám riết lấy em. Lại tự tin quá rồi, nhưng em cứ nghe chồng bảo xinh xấu anh chẳng quan trọng, nếu vì xinh đẹp thì anh ko bao giờ yêu em đâu, nhưng anh yêu con người của em ấy. Lúc đó em cũng cảm động lắm. Vì thật ra, cho đến trước khi yêu anh, em cũng chưa yêu ai cả. Mà em cũng chả rõ có ai có tình ý gì với mình hay không nữa. Chồng cũng bảo em là theo đuổi em nhàn tênh, vì chả phải tranh đấu gì với ai.


Nhưng em biết là chồng em rất thích gái xinh, thích theo kiểu nhìn với ngắm, chứ không phải là thích để yêu đâu. Ra đường dù đi với em, nhưng cứ thấy gái xinh là ổng lác hết cả mắt luôn. Nhưng mà em cũng kệ, miễn vẫn yêu em là được rồi. Em biết chồng yêu em, vì em hiểu tính tình chồng em thì thẳng đuồn đuột, hay theo kiểu nghĩ gì nói nấy, mà cứ mở mồm ra là yêu vợ ấy. Chồng với em thống nhất với nhau từ đầu là không được giấu nhau cái gì, dù những cái nhỏ nhất cơ, mà chồng em làm thế thật, nên em mới biết mọi thứ, kể cả những thứ sâu xa, tế nhị nhất của chồng. Và cũng chính từ chồng mà em biết chuyện sau:


Cách đây mấy tuần, chồng em khoe cơ quan mới có một em gái mới vào, cũng xinh xắn ra phết, nhìn yêu cực. Công việc 2 anh em hay làm chung, nên ở cơ quan, chồng em giao tiếp nhiều nhất với em ấy. Ban đầu, em nghe kể thấy cũng quan hệ này cũng khá vô tư, nhưng sau đó, chồng em còn kể là nhà em kia trên đường về, nên suốt ngày đi về chung với nhau, lại chuyện nọ chuyện kia, sao mà lắm thế. Đã vậy, chồng em trước khá mê game, tối nào cũng phải ngồi cày 1-2h, nhưng từ đợt quen em kia, tối nào về cũng thấy cắm mặt vào chat chit. Em hỏi thì bảo 2 anh em nói chuyện hợp nhau nên chuyện trời ơi đất hỡi cũng tâm sự được. Lúc này em đã có tí ghen, em bảo giãn ra, không lại bén lửa vào rơm đấy. Ai mà chịu được khi nhìn chồng tối ngày tâm sự với một người con gái khác. Con cái thì vất cho vợ trông chứ. À, mà trước đây, chồng em chơi game thì em cũng toàn trông con cả. Nhưng phải nói là chồng em ko đến nỗi vô tâm như chồng của một số chị hay kể trong này. Ảnh cũng chịu khó trông nom con cái đấy, nhất là những lúc em cần, em gọi là nhào ra ngay như con đi vệ sinh, con tắm táp, hay cần người chơi cùng. Nhưng thường chỉ nháo nhào với con tầm 5-10’ mỗi lần như thế thôi, rồi lại về với thế giới riêng. Còn việc gia đình, ảnh cũng thường xuyên cùng em đi chợ, cùng em nấu ăn, dọn dẹp. Nói chung là dù mê game, nhưng em thấy ảnh vẫn quan tâm đến gia đình và nhà cửa. Chỉ có cái, giờ chat chit hàng ngày với em gái kia làm em thấy khó ở thôi. Em có tâm sự, nhưng ảnh gạt đi, bảo là anh em nói chuyện trong sáng, chả có gì mà em cứ cấm cản, chỉ nghĩ linh tinh.


Kể cũng đúng, trước đây khi yêu nhau cho đến lấy nhau, em với chồng không hẳn là hợp khoản tâm tình nói chuyện lắm. Hai đứa có thể bộc lộ toàn bộ mọi chuyện trước mặt nhau được, cho hiểu nhau hơn, nhưng để gọi là tâm đầu ý hợp trong nói chuyện, tán phét, thì em thấy ảnh còn hợp với mấy đứa bạn của em hơn ấy. Nhưng với bạn bè thì em chẳng ghen, vì em cũng thấy họ trong sáng thật. Nhưng với em gái này, có lẽ vì em chả biết gì về em ấy, lại chỉ biết em ấy trẻ trung, xinh đẹp, mà suốt ngày tìm chồng mình nói chuyện, làm em ghen ghen chăng?


Nhưng còn cái này làm em lo hơn nữa. Tính chồng em rất thích giúp đỡ người khác. Em biết từ lâu rồi, từ những chuyện nhỏ nhặt trong nhà, ngoài đường, hay công việc. Nói chung là tốt tính, vì thế nên ngày xưa mới có mấy cô say như điếu đổ hay sao ấy. Anh còn kể cho em nghe có một cô khá xinh, chơi với anh cũng thân thân, sau đó đổ anh chỉ vì anh nói một câu quan tâm rất vô tư. Nhưng anh chả thích tính cô gái ấy, nên cho de luôn mà. Vậy nên, giờ chồng em cứ hay kể là giúp đỡ em gái kia trong việc này việc nọ, hỗ trợ em ấy vì em ấy chưa quen với công việc, làm em cứ càng lo hơn.


Giờ nhìn 2 người chat chit suốt (lúc nói chuyện với em ấy, chồng em vẫn quay qua chơi với con, đùa với em, chả khác thường tẹo nào), có những lúc thấy tin nhắn, là anh ấy lại vồ lấy cái điện thoại, làm em cứ thấy ghen ghen thế nào. Hận là không thể g lộn lên được, vì giữa hai người đúng là có cái gì đâu? Mình g lộn lên lại thành ra vô duyên. Mà chồng em còn bảo: em đọc tin nhắn của bọn anh thoải mái, toàn chuyện công việc với chuyện phiếm thôi, có gì đâu mà lo. Em thử cầm lấy điện thoại lướt lướt, anh cũng vô tư để thế, cắm mặt vào máy tính chơi game, chứ chả biểu hiện lo lắng gì. Rõ là anh trong sáng thật. Biết đâu chồng em vô tư thật, nhưng em kia lại để ý chồng em thì làm thế nào?


Em có hỏi chồng thế, chồng bảo em cứ yên tâm, anh mà phát hiện em nào có tình ý với anh, anh gạt đi ngay cho em xem. Anh chỉ yêu mỗi em thôi ấy.


Các chị cho em hỏi, làm thế nào để em chặn được mối nguy hiểm này đây?