Tôi xin chia sẻ với mọi người để rất mong nhận đc sự chia sẻ và góp ý cho tôi trong thời gian này vì tôi cảm thấy thực sự bế tắc và không biết nên giải quyết ra sao.


Hai vợ chồng tôi bằng tuổi đã sống với nhau đc 6 năm có 2con trai 6tuổi và 3tuổi, hiện vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ tôi ( vì tôi là con 1 trong gia đình). Công việc của tôi làm kinh doanh ở nhà lên thỉnh thoảng mới phải đi công tác ra ngoài để gặp đối tác còn phần lớn thời gian ở nhà, còn vợ tôi là công chức 1cơ quan nhà nước.


Vì gia đình tôi vốn ít người nên ngày từ khi cưới nhau bố mẹ tôi luôn tạo điều kiện giúp đỡ vợ chồng tôi chăm sóc con cái và công việc gia đình để 2 vợ chồng có thời gian phấn đấu cho công việc.


Hàng ngày mẹ tôi dậy đi chợ sớm sau đó chuẩn bị 2bữa cơm và cho cháu nhỏ ăn trưa ( vì vợ tôi đi làm từ sáng tới chiều mới về), bản thân tôi vì làm việc ở nhà nên hàng ngày tôi thường làm những việc vặt trong gia đình như tắm rửa cho 2cháu cũng như dọn dẹp nhà của ...mọi khoản chi tiêu kinh tế trong gia đình( từ lớn nhất tới nhỏ nhất) đều do tôi lo liệu còn lương của vợ tôi chỉ dùng để chi tiêu cá nhân cho cô ấy và mua sữa cho con mà thôi.


Hàng ngày vợ tôi đi làm từ 8g30 tới hơn 6g mới về và chỉ mỗi việc cho cháu nhỏ ăn nhưng rất ít khi ăn chung cùng với tôi và bố mẹ tôi, sau đó mới đi ăn 1mình việc rửa bát đũa cũng do mẹ tôi làm nốt. Cô ấy sống cô lập trong gia đình của mình chẳng quan tâm hay hỏi han mọi người, mọi việc cứ thấy kệ ai muốn làm gì thì làm không quan tâm và để ý.Tôi thấy phần lớn người phụ nữ hết giờ làm việc họ nhanh nhanh chóng chóng về nhà lo lắng cho gia đình nhưng hình như cô ấy không muốn trở về nhà hay sao vậy. Cách đây mấy ngày vì có việc phải đi công tác 10ngày, đến sáng ngày đi cô ấy mới nói với mẹ tôi là phải đi mấy ngày và nhờ mẹ tôi chăm sóc 2cháu, tôi ngồi đó mà cô ấy cũng chẳng thèm nói với tôi 1câu nào, tôi bức xúc quá cãi nhan 1trận và nói rằng gia đình tôi k phải cái nhà trọ mà cô muốn đi thì đi muốn về thì về, rồi cô ấy xách quần áo đi khỏi nhà.


Tôi kể ra đây không phải để nói xấu vợ mình mà mong muốn mọi người cho 1 lời khuyên lên phải làm sao, tôi có lên ly hôn không vì thực sự cho tới giờ tôi cũng không nhận đc sự quan tâm chăm sóc của vợ có chăng chỉ là sự qua quýt mà thôi. Tình cảm của tôi giờ đây cũng đã hết rồi.


Rất mong nhận đc lời khuyên chân thành của mọi người, tôi xin cảm ơn nhiều.