Chào các chị, em theo dõi wtt lâu rồi nhưng hôm nay phải lập nick mới để nói chuyện gia đình, mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Em lấy chồng gần 2 năm và có 1 bé gái mới sinh được 6 tháng. Chồng em là người đàn ông tốt, có trách nhiệm, biết chăm lo gia đình và phụ vợ việc nhà. Chỉ có điều anh học hành không cao nên thu nhập chỉ đủ sống, anh cũng có tính xấu là thường hay bất mãn với cuộc sống hiện tại, luôn nghĩ rằng sao người nọ người kia được sống trong giàu sang còn số mình thì phải chịu thiệt thòi, ngoài ra anh cũng rất coi trọng tình nghĩa anh em bạn bè nên nhiều lúc hay chịu thiệt thòi về mình, nhưng ngược lại anh có rất nhiều bạn bè và được lòng phái nữ.
Cuộc sống gia đình em có thể vẫn yên bình trôi qua nếu ko có sự xuất hiện của người con gái đó, mối tình đầu sâu nặng của chồng em. Cô ấy vừa đi du học về, ngày trước chồng em và cô ấy cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn để bên nhau vì khoảng cách 2 nhà quá cách biệt. Ba cô ấy là đại gia rất giàu nên ko chấp nhận con gái mình qua lại với 1 người ko môn đăng hộ đối, sau đó ép cô ấy đi du học và cả 2 vẫn giữ liên lạc. Nhưng vì xa mặt cách lòng, chồng em lại hay ghen nên cô ấy chia tay và cả 2 ko liên lạc với nhau trong 1 thời gian dài. Cả gia đình chồng và bạn bè ai cũng ngỡ anh đã quên cô ấy hoàn toàn rồi, thì ko ngờ gần đây khi cố ấy về nước, cả 2 vô tình gặp lại. Em nhận thấy chồng em thay đổi hoàn toàn, lúc vui lúc buồn, khi suy tư thẫn thờ, khi tức giận cáu gắt. Bằng linh cảm em có thể biết được anh luôn quan tâm xem cô ấy đang làm gì, ở đâu, đi với ai, vui hay buồn... Em có hỏi bạn bè của anh nhưng ko ai dám nói, họ chỉ lảng tránh, còn BMC thì rất quý và coi trọng cô ấy. Họ luôn khen ngợi và tỏ ra tiếc nuối khi để hụt 1 cô con dâu giàu có như vậy. Điều này khiến em rất tủi thân vì có cảm giác như mình bị đem ra so sánh. Quả thật em ko thể sánh bằng cô ấy, em lên SG đi học rồi bám trụ lại đây với công việc văn phòng. Còn cô ấy chỉ mới 22-23t nhưng lại được ba mẹ mở cho 1 tiệm vàng lớn, còn có xe hơi và nhà riêng. Mỗi lần nghĩ tới cô ấy, đúng là em cảm thấy rất ganh tị và bực bội, rồi từ đó mâu thuẫn giữa 2 vc càng lúc càng tăng cao khi cách đây 2 tuần, đã 11g đêm nhưng chồng em vẫn nhậu say rồi phóng xe tới nhà cô ấy chỉ để nhìn từ xa. Không biết thấy gì mà khi về lại tức giận đập phá đồ đạc khiến con bé nửa đêm thức giấc khóc tóe lên. BMC em rất hiền và cũng sợ con trai nên ko ai dám nói gì.
Em cũng đã theo dõi cô ấy vài hôm và thấy cô ấy đi cùng với rất nhiều người đàn ông, tây có, ta có và tất cả đều có vẻ thành đạt. Cô ấy tỏ ra rất kiêu ngạo và lạnh lùng, hầu như ko có tình cảm thân thiết với bất cứ ai trong số mấy người đó và điều này cũng khiến em cảm thấy rất khó hiểu. Em ko hiểu cô ấy là loại người thế nào và tiếp cận chồng em với mục đích gì. Khi lén kiểm tra điện thoại của chồng, em đã ghi lại số điện thoại của cô ấy. Đọc qua tin nhắn, em rất đau lòng khi thấy chồng là người chủ động với những đoạn tin nhắn rất dài mỗi ngày, với những lời quan tâm hỏi thăm rất ân cần nhẹ nhàng. Còn cô ấy chỉ trả lời lại vài dòng cụt ngủn. Cách đây vài hôm, em lục tủ thấy mấy tấm hình cũ của chồng và cô ấy. Em ko thể nhịn được nữa nên cầm ra hỏi thẳng chồng. Anh ấy ko nói gì mà chỉ giựt lại xấp hình. Em tức quá nên giựt lấy vài tấm xé cho hả giận thì ko ngờ anh tát em và nhìn với ánh mắt như dành cho kẻ thù. Em sững người chết lặng vì đó là lần đầu tiên bị chồng đánh, tim em như bị bóp vụn và cảm thấy nghẹt thở ko nói nên lời.
Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà khi bình tĩnh lại em gọi cô ấy hẹn ra nói chuyện. Em phải gọi điện và nhắn tin tới chục lần cô ấy mới chịu gặp em, và khi cả 2 ngồi đối diện, cái vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo của cổ lại khiến em ko thể nói được gì. Còn cô ấy như đọc được mọi thứ trên mặt em mà nói rằng "có vẻ như sự xuất hiện của tôi khiến cuộc sống của cô trở nên khó khăn hơn". Em đã yêu cầu cô ấy đoạn tuyệt hẳn với anh hoặc nếu ko còn tình cảm gì với nhau thì cô ấy nên dứt khoát mọi thứ để cả 3 ko phải tiếp tục như thế này. Cô ấy đã nói những câu mà em chỉ ước có chồng mình ở đó để chính tai anh nghe được, mà cũng có thể anh biết nhưng vẫn ko thể từ bỏ đc cô ấy. Cô ấy nói rằng thứ gì đã vứt thì sẽ ko bao giờ nhặt lại, rồi nói chuyện vc em tự giải quyết chứ đừng làm mất thgian của cô ấy. Sau đó như chọc tức em, cô ấy kể lại kỷ niệm của 2 người, hình xâm tên cô ấy trên người chồng em (cả ngày sinh tháng đẻ, con giáp, cung hoàng đạo... của cô ấy) và rất nhiều chuyện liên quan khác nữa... Cô ấy càng nói càng khiến em cảm thấy nghẹn thở và cao trào khi cô ấy bảo ko ai thay thế đc cô ấy trong lòng chồng em và ý nói xách mé rằng em chỉ là đứa thế thân thảm thương, em đã hất thẳng ly nước vào mặt cô ấy. Không như em nghĩ, cô ấy ko lao vào nắm tóc kéo đầu em mà chỉ ngồi đó nhìn em bằng ánh mắt đáng sợ như chồng em mấy hôm trước. Ánh mắt của 2 người họ vẫn khiến em ám ảnh tới tận bây giờ và cảm giác như họ có nhiều điểm chung giống nhau mà em ko thể xen vào.
Rồi sau đó cô ấy hất bể cái ly em đã tạt nước vào mặt cô ấy xuống đất, vì cả 2 ngồi ở 1 góc khuất và khá yên lặng trong quán cafe sân vườn nên ko ai hay biết gì. Cô ấy 1 tay cầm 1 mảnh vỡ lên, 1 tay đè tay em xuống bàn. Em sợ cô ấy làm bậy nên la to và cố gắng vùng vẫy. Cô ấy bảo nếu em ko im lặng ngồi yên thì mảnh vỡ sẽ cứa vào tay cô ấy, nếu gọi chồng em tới vào lúc này thì bảo đảm gia đình em sẽ tan nát, con em sẽ mất cha. Em như trúng bùa ngồi yên chết lặng cho cô ấy rạch 1 đường vào hình xâm nhỏ xíu là chữ cái đầu tên chồng ở phía dưới ngón cái. Đó là lần đầu tiên em thấy cô ấy mỉm cười, kỳ lạ là em ko thấy đau chút nào mà chỉ cảm thấy rợn người, đáng sợ và kinh tởm cô ta, 1 tâm hồn độc ác ích kỷ phía sau khuôn mặt đẹp. Em ko hiểu liệu cô ấy có bị tâm thần hay đầu óc có gì bất ổn ko, vì em từng nghe nói ở phương tây nhiều người mắc bệnh tâm thần quái dị lắm.
Cả đêm nay em thức trắng để nghiên cứu về thủ tục ly hôn. Em thấy thương con em quá, mặc dù chồng em ko bỏ bê con cái nhưng em thật sự cảm thấy thất vọng với chồng và ko muốn níu giữ cuộc hôn nhân này. Hình ảnh tình cảm thắm thiết giữa 2 người qua lời kể của cô ấy như ám ảnh em và khiến em ko 1 lúc nào vui vẻ, em ko còn là mình như trước đây nữa. Em cảm thấy rất mệt mỏi và bế tắc.