Tình hình là em sắp có em dâu ...nói thật là em ko ưa nó các chị à...


Tính em khó lòng, tuy em là con gái SG nhưng chuyện dạ thưa khi chào hỏi là nguyên tắc từ bao đời nay ko cân cha mẹ thì thầy cô cũng dạy. Ấy thế mà con này nó khi mới về ra mắt ba mẹ chồng thì vô nhà cười cười gật gật, khi ăn cơm thì nó và bạn nó 3 đứa hok thèm mời ai ăn hết cứ thế mà quất...em thấy khó chịu có nói ox em...ox em nói đó là chuyện của nó ...sau này thì thằng em chồng em nói với mẹ chồng là do nó ko ở với ba mẹ từ nhỏ ( ở với cô và dượng ..nên ko đc dạy dổ...nó tốt nghiệp trung cấp rồi đó chứ ko lẽ tới cái nguyên tắc ứng xử đơn giản đó mà ko biết ) >>> chắc do em khó lòng


Đây là cái bực thứ 2 của em dành cho em dâu tương lai:


Lần 1: Hôm đó là 30/4 con bồ cũ của chồng em cũng là con nuôi của bố mẹ chồng em qua nhà chơi....xong thằng em chồng thì thầm vào tai nó ...( nói là bồ cũ chồng em ) ....cái xong nó đi làm trứng ốp la ...ko hiểu con gái quê kiểu gì đập có 3 cái trứng mà cái nào cũng bể hết trơn ko còn nguyên tròng đỏ ...ăn bánh mì ốp la mà ăn kiểu như trứng vịt chiên đó em ko chịu được...đã thế đang ăn nó nhắc chị đó là bạn gái của anh hả ( chồng em ) ....ox em im...>>> Vô duyên đợt 1


Lần 2: Nhỏ đó cũng qua nhà chơi sau khi em với ox em đi chơi về thấy...em đang tính lên nhà trên thì thấy nó đang cười nói với nhỏ bồ cũ ( nó chả bao giờ nc với em , em cũng ko nói với nó ) ...xong rồi lúc đang ăn với chồng em và mẹ chồng nó lại nói lâu rồi ko gặp bạn gái a đẹp ghê...mẹ chồng em nói thì nó đi SG về nhưng MC em cũng nói cho có lệ...mẹ chồng em nào giờ còn ko nhắc tới bất kì đứa bồ cũ nào của chồng em nếu em ko hỏi vậy mà nó cứ vô duyên hết L1, rồi đến L2 như thế, thiếu tế nhị kinh khủng...


=> Em nghĩ con gái Sg như tụi em mới vô duyên chứ gái quê thì phải cư xử khéo léo chứ ai dè em lầm...em cũng gặp nhiều đứa con gái từ miền tây, miền núi, miền đủ thứ nhưng ko rõ cái thể loại này lại kinh như vậy>>> Từ đó em ác cảm với nó luôn ...mổi lần nó về em ko thèm dòm cái mặt nó...mọi người bên chồng em nói nó tội nghiêp con phải thương nó ...XL em đi từ thiện nhiều mảnh đời bất hạnh hơn nói em ích kỉ thì em chịu chứ ít ra nó cung đc cô dượng cho ăn học đầy đủ ba mẹ cũng còn sống chỉ là ở tút trên Gia Lai gì đó ...


Em và chông em quen nhau 8 năm, hai đứa đều có công an việc làm ổn định và chưa muốn cưới ...đùng một cái thằng em chồng em đi nghĩa vụ ...thế là chị ta cũng đợi rồi đòi em chồng em phải cưới thế là em chồng em viết thư về cho GĐ ( em cũng đọc lá thư đó do mẹ chồng đưa xem ...để mong em hiểu đây mà )...xong em nói với chồng em em ko đồng ý...mình quen 8 năthm rồi, tụi nó mới quen đc 1 năm mấy khi đi học trung cấp, time tìm hiểu ko là bao nhiêu...đi nghĩa vụ ra ko có việc làm ...cái gì cũng phải trông chờ vào bố mẹ chồng nếu để tụi nó cưới trước thì mọi người trong gd em, và gd bên chồng sẽ nghĩ sao ? ( thú thật là em rất buồn khi ai cũng nói em cưới trước anh...rồi cái giọng giễu cợt em sao đó em rất khó chịu vì tui em quen lâu như vậy sao ox em ko chịu cưới ...)...thế là em mới nói nếu tụi nó cưới trước thì mình chia tay ...(em cũng rất dứt khoát ) ba mẹ chồng em sắp có dâu nên cũng vui đi đau cũng thông báo ...nhưng chồng em lên tiếng thưa với gd là sẽ cưới trước nên đám cưới 2 đứa nó dời lại 1 năm...>>> Chắc nó cũng ức em lắm đây...no nói với mẹ ck em là chắc em ko thích nó , mẹ ck em mới nói đỡ cho em là do em ko thích nói chuyện và cũng làm biếng nghe nên ko nói chứ ko có gì đâu con ...( lúc mẹ em kể lại em cũng định nói với mẹ ck là con ko thích nó thật :D nhưng lại thôi )...


Khi tụi em gần cưới, em làm việc tới 2-3 job để mua đồ cưới : em mua 2 bộ áo dài, 3 cái đầm cưới ship từ nước ngoài về ( ai cũng kêu em sang nhưng thực tế em tính toán hết rồi là cưới xong em đem ban ) coi như được mặc đồ m thích và ko phải mặc đồ thuê mươn cũ ...má chồng em ko phải lo những việc đó và cũng hãnh diện lắm đi khoe khắp nơi ...em bán xong em chừa lại 1 cái đầm đuôi dài lúc em làm lể nhà thờ, thế là mẹ ck em lên tiếng mượn cho nó mặc ( nói thêm là sau khi ra nghĩa vụ thì thằng em chồng em ko có việc làm , bố chồng cư bảo là đợi nông trường cao su gọi...nó gọi đc vài tháng thời vụ xong ko ký hợp đồng thêm nữa và con nhỏ chị con bác Hai , nhảy vô giành cái chân đó ( ghi chép số liệu mủ ) nên thành ra em chồng em phải làm việc này việc kia, rồi đi ráp rạp thuê cho bác Ba để co tiền chơi hụi để dành rút để chụp hình cưới ) Trước đó em cũng có nói là cho lên SG đi làm kiếm tiền chứ làm mấy việc đó bữa có bữa ko sao mà ổn định rồi gần cưới vợ nữa mà bố chồng em o chịu...haiz...cho tới bây giờ thì mọi việc bố mẹ chồng em phải lo hết ...mà con nhỏ đó tút ở Gia Lai nhà chồng em thì ở Đồng Nai )...


Trở lại vụ mượn áo cưới, bản thân em đã có ác cảm với nó , lại nghĩ tới cảnh m fai cày đủ thứ để mua những cái mình thích từ cái lắc, cái cài, khăn voan rồi cá đầm đuôi dài đẹp trông lễ nhà thờ thôi mà tự dưng mẹ chồng lên tiếng là em phải cho nó mượn thì em càng bực mình thêm....em nghĩ sao em phải cày quần quật , rồi chồng em cũng làm quá trời để bố mẹ chồng ko phải lo lắng nhiều...đã thế vào thời điểm trước 2 tuần ba em bị đột quỵ em fai ráng chống chọi đủ thứ thì giờ đây sao mà nó đâu ra tự dưng hưởng hết...em mới làm dâu được 1 năm thì nay mẹ ck em lại có thêm dâu mới ...thú thật em cũng hơi buồn và ganh tỵ chút đỉnh....>>> chắc em quá ích kỷ fk mọi người ...


Viết dài quá mong mọi người thông cảm lâu lâu bức xúc chút...em đang có thai mà mẹ chồng em bắt em đi ra Gia Lai dự đám cưới bên đàng gái ...nghĩ sao bầu bì ngồi xe > 10 tiếng đồng hồ...mẹ nói muốn cả gia đình có mặt đầy đủ...em nói ko con ko đi...dù có thai hay ko có thai con cũng ko đi , con đi xe ko nổi ( thật sự em đi nổi :D vì em lên xe em ngủ ko à ) ...nhưng bố chồng cũng đỡ cho em nó có thai ko đi được...haiz zaaaaa... sắp tới làm dâu trong nhà tuy ko ở chung nhưng ko biết làm sao em thay đổi suy nghĩ đối với cô em dâu bất lịch sự này đây...nói chuyện thì trống ko...