Em lấy chồng ở Hà Nội. Chúng em đã yêu rồi mới kết hôn...Em sinh baby được 1 tháng thì chồng em phải vào miền Nam công tác. Chồng em đi được 2.5 tháng thì lại ra Hà Nội ăn tết với gia đình và để đón mẹ con em vào trong nam (Vì ba mẹ em ở trong ấy). Nhưng mọi người biết không, lúc anh đi em luôn mong chờ anh từng giây từng phút một... hai mẹ con em đếm từng ngày mong tới tết. Khi anh về vẫn mặn mà với mẹ con em... Nhưng em lại phát hiện ra trong điện thoại của anh có những tin nhắn "nhớ nhung" gửi cho một người con gái khác... Em như chết lặng trong lòng. em tự hỏi mình đã làm gì sai mà anh lại đối xử với em như vậy. Lúc dầu anh khẳng khái nói rằng anh không làm gì có lỗi với em... mong em tha thứ, anh chỉ nhắn tin trêu đùa thôi...với lại người kia là phục vụ ở quán cà phê mà anh hay lui tới... Vì con gái bé bỏng, vì gia đình anh và vì hạnh phúc của chính em, em đã chấp nhận tha thứ. Chúng em vào miến Nam, anh đi làm và em ở nhà ngoại chăm con. Ngoài miệng thì anh nói anh nói em và conlà quan trọng nhất. Nhưng hành động thì lại không như thế, anh thờ ơ và không còn quan tâm em như trước. Kể cả chuyện đó cũng như một nghĩa vụ. Em còn phát hiện ra anh ngồi uống cà phê và tươi cười với mấy cô mắt xanh mỏ đỏ mà anh bảo đó là "kế toán". Em giận thì anh bảo em hay ghen. Có thể anh đang nói thật nhưng thực sự em không còn đủ lòng tin vào anh nữa. Em không muốn gia đình em tan vỡ nhưng em cũng không muốn tiếp tục sống trong mệt mỏi như thế này nữa... Mong mọi người tư vấn giúp em.