Có phải em đa nghi không-làm thế nào để quản lý chồng
em muốn hỏi các mẹ thông thái tư vấn giúp em chuyện em nghi ngờ chồng là đúng hay sai
chồng em là người yêu thương vợ con( yêu con hơn yêu vợ:Sad:),công việc của ax thì ko có giờ giấc cụ thể nhưng cứ đến chiều tối là về. hôm trước ax nhà em có để wen điện thoại ở nhà , em tò mò mở ra xem thì thấy có 1 số rất hay gọi vào máy nhưng chồng em lại xoá đi, em kiểm tra bill điện thoại thi thấy gọi rất nhiều có ngày đến cả chục cuộc. em dùng máy của chồng gọi đến số đó thì thấy giọng con gái nên em ko nói gì. môt lúc sau số đó nt " máy bị làm sao vậy anh ?"
em điên wa gọi chồng về hỏi thi chồng bảo ko biết :Surprise:. em bắt chồng gọi lại vào số đó rồi bật loa lên cho em nghe thì chồng vừa gọi bên kia đã " xin hỏi có phải số của anh Đ.. ko ạ? em muôn hỏi làm giấy tờ..."
Ô ???? thế gọi cho nhau cả tháng mà ko biết tên ah?
thế là vụ đấy chồng em nói là khách hàng nói em ghen vô cớ:Crying::7:
sau đó chồng em cũng hay có sdd lạ nt vào máy hỏi thăm như kiểu " anh ăn cơm chưa" "anh có đi làm ko, anh đang làm gì vậy" và cả "anh yêu đang làm gì thế, em nhớ anh lắm" cũng có.
nhưng chồng em toàn chối biến bảo là ko biết, người ta nhắn nhầm, ko tin thì em gọi lại đi( vì biết em chả gọi , có gọi lại như lần trước ,hay gặp con nào trơ nó bảo có giỏi đi mà giữ chồng thì ê mặt )
theo các mẹ có phải chồng em có vấn đề ko? làm thế nào để biết đc?
em đã nghĩ đến theo dõi nhưng rất khó. vì chồng em làm môi giới kết hôn nên thường xuyên gặp, ra vào khách sạn với khách toàn là nữ.
điện thoại thì dùng 4,5 cái chỉ có 1 số cố định còn lại toàn là số khuyến mại thay đổi liên tục , đến em còn chẳng biêt chồng dùng số gì nữa.
các mẹ cao thủ có chiêu gì hay giúp em với chứ cứ sống trong không khí nghi ngờ thế này mệt mỏi quá:Crying: :35: