Có phải em Ăn mày đòi xôi gấc? Kén cá chọn canh ko các mẹ?
Em đã một lần đổ vỡ, một mình nuôi con trăm nghìn khó khăn vất vả em đều đã vượt qua. Giờ đây con lớn hơn một chút, em cũng lấy lại được cân bằng trong cuộc sống, không quá stress hay sầu khổ như đợt trước, tự tìm cho mình nhiều niềm vui. Nhờ thế mà trẻ trung ra, đẹp ra, hấp dẫn hơn (mọi người khen thế ạ). Bạn bè thì em cũng có khá nhiều, nhất là các bạn khác giới. Gần đây cũng có nhiều người theo đuổi em. Có nhiều người là giai tân, có nhiều người cũng từng đổ vỡ, trong số đó thì có một anh này là kiên trì và quyết liệt nhất.
Về tuổi tác thì hơn em 5 tuổi, tử vi rất hợp tuổi, hình thức thì bình thường, con nhà tử tế gia giáo và cũng có chút gia thế trong xã hội. Zai tân mới chỉ yêu 1 lần. :)), ko biết cách tán gái. Anh ấy thì còn trẻ nhưng đã là vụ phó của 1 bộ rồi. Nhưng làm nhà nước nên kinh tế hiện tại cũng chỉ bình thường thôi. Về tính tình thì cũng vui vẻ, tốt tính, trung thực, ko lăng nhăng hay chơi bời gì, nói chung là ngoan :)
Em thì ngoài khoản có con rồi, thì ko có gì thua kém anh ý cả.
Anh ấy theo em rất lâu, mặc dù bị em từ chối hết lần này tới lần khác, anh ấy biết rõ hoàn cảnh của em, nhưng vẫn nói là muốn yêu và cưới em (thậm chí là muốn cưới luôn trong năm nay), và cũng rất yêu quí con em. Nói thực là em thì em ko ngại chuyện bị bố mẹ anh ấy phản đối, vì thứ nhất là em thấy mình ko phải đứa kém cỏi, thứ 2 là em tin mình đủ bản lĩnh vượt qua. Tuy nhiên em chỉ coi anh ấy như 1 người bạn, ko hơn, em ko có tí tình cảm nào với anh ấy cả. Mà anh này bị em từ chối, bị em phũ lại càng theo rất khiếp.
Người ngoài nhìn vào thì sẽ bảo, người tốt như thế mà ko yêu ko cưới còn đòi hỏi gì. Bố mẹ em cũng bảo kén chọn nó vừa thôi, giờ mình trẻ đẹp thì còn có người theo, chứ già rồi lại có con ma nó ngó :(
Em thì 1 lần đổ vỡ rồi, hôn nhân mà ko tình yêu thì ko thể vượt qua sóng gió được. Em thì em cũng xác định là nếu ko tìm được Mr Right thì em sẽ ở vậy và tập trung nuôi con khôn lớn thành đạt. Nhưng nhiều lúc thực sự cũng rất yếu lòng, cần một bờ vai che chở...mà cứ băn khoăn, liệu mình có phải ăn mày mà đòi xôi gấc ko các mẹ? Liệu cứ ôm mộng chờ tình yêu thì có chết già trong cô đơn ko? hic hic Hay là cố mở lòng với anh ý xem sao ah?