Các mẹ cho e lời khuyên với ạ, chứ hình như e mắc bệnh ghét chị chồng và anh rể quá rồi, cứ nghe tới tên 2 người là e sôi sùng sục lên, chỉ cho e cách chữa bệnh với.
Xin nói rõ là e ko sống cùng gia đình chồng e, nhà chồng bây giờ là có gia đình chị chồng và e trai của chồng sống cùng.
Và e mới gây lộn với chồng e xong hôm qua, chuyện chỉ là vì chị chồng, anh rể chồng. Không biết e có ích kỷ ko, các mẹ cho e ý kiến với.
Thứ nhất, e ghét chồng của chị gái, đàn ông sống ở nhà vợ ko phải là hiếm, nhưng sống mà ko biết điều thì e mới thấy ổng thôi, sống trong nhà mà như ông chủ, cơm ko ăn với nhà, ko bao giờ nói chuyện với ai trong nhà, cả gia đình sống với BMC e, ko phải lo gì hết, BMC lo từ A-Z, vậy mà lúc nào cũng nghĩ là chị chồng lo cho cả nhà, BMC đã định cho ra ở riêng rồi, nhưng lúc đó phát hiện ra là hắn ta có bồ, hắn đòi ly dị, thế là xót con gái, xuống nước, vẫn cho ở lại nhà, và hứa là sẽ cho đất để làm nhà trong khuôn viên của nhà chồng ( mặc dù đã mua cho anh chị chồng 1 lô đất rộng 400m2). Chuyện nhà ko bao giờ rờ tay đến, điển hình là anh rể có nghề là thợ hàn, mà đến lúc nhà làm hàng rào sắt xug quanh nhà, phải kêu thợ hàn tới làm, nhưng nếu chỉ vậy thì ko nói, đằng này chuyện của gia đình anh ta, cũng phải đến tay gia đình vợ. Ví dụ như, cả nhà đang ăn cơm, anh ta ko ăn cùng, lên phòng, phòng bị mất điện, thế là nói ai làm gì mà phòng ko có điện, cái rồi bỏ đi, thế là chị chồng e nói chồng e lên sửa,.., nhiều nữa, nói ra chắc hết đất. Nhưng xét cho cùng, anh rể như vậy cũng do gia đình chồng e và nhất là chị chồng để anh ta làm vậy.
Thứ 2, e ghét chị chồng e. Chị chồng đúng là ng 9 làm tròn thành 10. Sống chỉ biết có mình và chồng, ko biết gì đến ai. Câu cửa miệng bao giờ cũng là ko có tiền, mà em nói thiệt, e sắm cho chồng e cái gì thì chị sắm cho chồng chị cái đó, chỉ muốn cho hơn chồng e thôi. E mặc kệ, nhưng chỉ có điều là lúc nào cũng muốn lấy của ng khác làm của mình. E về nhà chồng đi mua đồ toàn bị bán mắc, nên nhà chồng ko cho đi mua, nên muốn mua cái gì e phải đưa tiền cho chị chồng đi mua dùm cho, nhưng mà thà là e bị ng ngoài ăn chặn còn hơn là chị chồng, e ức lắm. Mua con thỏ có 180k thì đòi e 240k... và nhiều nữa, e mua đồ dùm cho hoặc là e chịu thiệt, mang tiếng ăn lời, hoặc là phải đòi mới trả cho e. Hồi mới về làm dâu, e cũng hay cho mượn tiền, sau cái đận cho mượn sợi dây chuyền, cứ đeo hoài trên cổ, ko chịu trả, e làm căng mới đưa nên e sau này khôn ra, ko cho mượn nữa, nhưng cái vụ ko cho mượn nữa này cũng bị chị chồng làm cho chồng gây lộn với e 1 vụ xiểng liểng. Nhưng cái này là cái làm cho e ức nhất. E chồng e có nghề nghiệp riêng, nhưg chị chồng đi buôn ko có ng phụ, nói e chồng ở nhà phụ với chị, làm cho cố đến tết ko đưa cho nó 1 xu, ko sắm được 1 bộ đồ cho đường hoàng, mua cho nó 1 đôi dép cho 80k mà nói là phải trả góp bắt ớn. Tết nhất nó phải xin tiền của e. Sau e nói với chồng, chồng về hỏi tiền nó làm phụ chị đâu, thế là nói tao giữ cho nó, chứ đưa nó nó xài hết. Xong cái là nói nó làm được 10tr, tội thằng nhỏ, cả năm trời làm cho chị gái chỉ được 10tr. Sau cái đưa 10 đó cho e giữ dùm nó, qua tết, nó hãi quá, ko dám ở nhà phụ chị nữa, đi làm. Nhưng gặp tai nạn, nói là phải đưa tiền để lo, e đưa lại cho mẹ chồng và chị chồng 10tr, vụ đó bỏ phong bì cho êm chuyện hết 5tr, nhưng đến lúc lấy tiền thì chỉ còn có 2tr thôi, e phải bù vô 3 tr, còn 8tr của thằng e ko biết đi đâu mất, hic. Sau vụ đó, nó phải ở nhà 1 thời gian, phụ công việc vườn tược cho chị chồng và ba mẹ chồng, phụ việc cho anh rể. E chồng e là con trai, sức dài vai rộng, nó làm nhiều thì nó phải ăn nhiều, nhưng mà chị chồng, mua ký trứng gà về là cất ở phòng riêng, vì sợ thằng e chồng của e nó ăn hết, chai tương ớt có 8k cũng đem cất, vì e chồng ăn nhiều quá, chịu gì nổi. Sau e nói chuyện này với chồng, chồng xử lý sao đó thấy hết rồi. Nhưng, hic, chuyện đó lại xảy ra với chồng e, hôm về nhà, e vô tình nghe được chị chồng nói với mẹ chồng là giấu đừng cho chồng e biết là có tràng lợn trong tủ lạnh, ko chồng e lấy ra ăn, e nghe mà tức đến bủn rủn tay chân, e nói thiệt, trước giờ với chị chồng, tụi e chỉ có cho mà chưa hề được nhận, mà thật nếu có ăn chồng e cũng đâu có ăn của bả, mọi thứ trong nhà là mẹ chồng e lo mà. Mà tụi e cũng đâu có phải là dân chết đói, ăn xin đâu. Về nhà, e cũng đi chợ nấu món này, món kia. Cũng sắm sửa đồ đạc cho ba mẹ, cho e chồng, cho con của bả, cho cả bả nữa, chứ e đâu có xúi chồng về moi gì của nhà. E cố nhịn, chỉ cho biết là e đã nghe được câu nói đó thôi, còn tịnh ra cố ko tỏ thái độ gì. Xong, cái đến chiều, chuẩn bị về trên này thì có cán bộ bên địa chính xuống đo nhà, BMC e chia đất cho chị chồng như đã nói ở trên, thế là ko có mẹ chồng ở đó, chị chồng bắt chồng e đưa tiền để đi mua nước cho mấy ng đó uống, thiệt là chỉ có 20k thôi, nhưng cái e ghét là lo việc của chị, chị có tiền mà lại lấy của chồng e. Xong cái rồi bắt chồng e ra khiêng cái dù vô cho chị, chứ chồng chị đang coi dở bộ phim. Đến tối lên đây, chồng rên đau lưng. Sẵn cơn tức, e làm cho 1 tràng, thế là chồng e nói e là nhỏ nhặt, để ý từng tí. E điên quá, làm tiếp nữa, nói cho bằng hết, chồng biết sai, ko nói nữa. Cơ mà e vẫn tức. Lên chia sẻ với mấy chị. Người ngoài khách quan, các chị cho e biết, e nói đúng hay sai ạ? E có nhỏ nhen quá ko?. Thật tình e là e cũng ko muốn ai nói động chạm đến a chị e hay, nhưng mà e nghĩ e chỉ nói sự thật, ko đặt điều gì cả. Biết chồng buồn, nhưng mà đúng là mấy ông chồng, cái gì gia đình mình cũng là nhất.