Có phải do em quá nuông chiều chồng? Bầu bí mà stress mãi thôi....
Em chào các anh chị!
Em rất hay đọc mục tâm sự nhưng rất ít khi viết bài. Nay thế nào muốn viết bài lên để các chị cho ý kiến hoặc là nói chuyện với em cho em đỡ stress cũng được ạ.
Năm 2014, em làm ở HN sau đó do công việc quen và yêu a ấy ở tỉnh lẻ. Nhưng vì anh ấy hơn em 10 tuổi, cách nhà em 50km, rồi sự nghiệp chưa ổn định nên bố mẹ nhất quyết bắt em về quê. Em về quê làm từ 2015 thì a ấy cũng xuống HN làm dc vài tháng để yêu em. Bọn em không chia tay được nên lại lấy nhau dù bố mẹ e phải đối ghê lắm ( xa, già, nghèo mà cv ở quê của em đang tốt,lương lậu đều cao, có ng khác gần nhà yêu em lâu rồi). Thời gian e ở HN thì e lương k cao nên thi thoảng a cũng đưa e tổng vài triệu để tiêu. Nói chung a là người rất tốt, nếu a có tiền a không tiếc gì với em cả. Nên khi e về quê được cv tốt, em có đưa 1 phần lương cho bố mẹ. Còn lại ăn tiêu và tích tiền để đấy thôi. Khi anh muốn mở kinh doanh ra làm riêng, em cũng đã đưa cho a rất nhiều tiền. Mỗi tháng lại cả chục triệu để phụ anh mở trung tâm. Khi cưới xong e vẫn cố làm ở quê thêm 3 tháng nhưng vì vc xa rồi hay cãi nhau ck em bảo lên HN cùng làm.
Em không nghĩ em lập gia đình xong lại khó xin việc đến vậy vì ngành nghề của em khá là hót lại cũng biết nói tiếng anh. Nhưng lên HN họ đều bắt 1 năm rồi mới mang bầu mà ck em thì già rồi. Thế là em không tìm được việc. Ở nhà làm với ck, nhưng ngành của ck là 1 mảng kiến thức mới và nó rất khó nếu muốn giỏi toàn diện như ck em, trong khi e có backup rồi nên em bị nản. Thu không đủ bù chi, trước có em thì tháng nào em cũng bù cho cả chục triệu thì còn đỡ. Tại ck em còn nợ Ngân hàng mỗi tháng trả 7 triệu. Cái này lấy nhau rồi em mới biết. Trước đó em nghĩ nợ 3-400tr thôi thì làm vài năm cũng sẽ trả được. Giờ hai vợ ck mà chủ yếu là do ck nợ đến cả tỷ mấy, cũng có ng nợ mình vài trăm nhưng họ phá sản rồi, dự là k trả được. Lại còn khoản lãi ngân hàng tháng nào cũng phải trả làm em sợ nhất.
Em bị stress quá nhiều k dám bảo với ai, vì trước giờ em chưa bao giờ nợ nhiều như thế cả mà kiếm k ra. Tính em hay lo nên k có tiền trả ngân hàng em đã vay bạn em mấy đứa để trả vào. Trước do em chiều ck quá, a muốn làm là em cho làm mà ck e chỉ giỏi chuyên môn thôi chứ kinh doanh thì k giỏi. haiza Em bị stress tuần nào e cũng khóc, rồi em bị mất ngủ. Em sợ ảnh hưởng đến con mà em không thể thoát ra được những lo lắng ấy. Bố mẹ ck thì già cả rồi phải nuôi, bố mẹ đẻ thì em k dám nói vì trc đó đã khuyên em rất nhiều. :(((
Anh ấy thì rất tốt, ngày nào cũng pha sữa bầu cho vợ uống, đi mua nước cam, vắt nước, nấu cơm cho ăn. Rất chiều vợ, giỏi chuyên môn mỗi tội nghèo quá. 35-36 tuổi rồi mà trong tay chả có j, âm nặng. Em muốn đi làm gì quá mà bầu bí chả chỗ nào nhận. Sáng nay đi tìm việc part time nhập liệu đánh máy thì gặp ngay 2 công ty lừa đảo. Ck bảo ck sẽ xin đi làm công ty. Nhưng vì ck em không có bằng chính thống cho ngành ck em làm nên giỏi thì làm dc 10tr thôi. Mà nhà e thì cần những hơn 20tr mới đủ chi phí ăn ở (thuê chung cư để làm văn phòng luôn ạ) lãi ngân hàng, nuôi bm ck. Chả bỏ ra được đồng nào trả bạn bè mà toàn đi vay thêm :((((((((((((
6 tháng nữa em biết sống sao đây :((((((((((((((((((((