Mình đang rất buồn về chồng mình. Mình phát hiện chồng mình nói dối, mà lại là 2 vấn đề rất nhạy cảm trong quan hệ vợ chồng.


Thứ 1, mình tình cờ nhìn thấy chồng có thêm 1 điện thoại mới. Mình hỏi, thì anh ấy bảo là mượn của bạn (vì có bạn bán điện thoại mà), mấy hôm nữa sẽ trả. Mình đã rất tin. Đã có lần mình hỏi: Đã trả điện thoại chưa? Anh ấy nói: trả rồi.


Nhưng đến hôm qua, mình phát hiện ra là anh ấy nói dối mình. Cái điện thoại đó vẫn nằm trong túi đi làm của anh ấy (lại còn tắt máy nữa chứ).


Thứ 2, là về BCS (thật ngại quá, nhưng mình ko biết tâm sự với ai bây giờ). Một hộp BCS có 3 cái, hôm trước vợ chồng mình đã sử dụng 1 cái.


Hôm sau vô tình mình mở tủ và ko thấy 2 cái còn lại đâu. Mình đã hỏi chồng. Thì nhận được câu trả lời là vứt đi rồi, vì thấy nó gần hết hạn. Nhưng tình cờ, mình biết nó cũng nằm trong ngăn trong cùng của túi đi làm.


Thực sự mình ko biết làm thế nào bây giờ? Có cách nào để mình có thể vạch mặt cho chừa thói nói dối vợ mà ko bị nói là lục lọi đồ đạc ko? Mình đang rất hoang mang, có phải chồng mình ngoại tình ko? Hãy giúp mình với.