Cho đến tận bây giờ, mình vẫn muốn tin những lời chồng mình nói, rằng đó chỉ là bạn bè, rằng giữa chồng mình và người chủ số điện thoại đó không có gì.... Mình rất muốn tin như vậy mà sao ko thể tin nổi... Mỗi lần chồng mình cầm đt nhắn tin, mình đều nghĩ họ đang nhắn tin cho nhau đấy. Mỗi lần chồng mình nghe đt, mình đều nghĩ rằng họ đang nói chuyện với nhau đấy. Mỗi lần chồng mình ra đường, mình đều nghĩ rằng họ đi hẹn hò với nhau đấy. Có phải mình bị đa nghi quá ko? Nhưng mình đang sống trong tình trạng nghi ngờ và hoang mang cực độ, ko biết có phải chồng mình đã phản bội mình ko.


....


1 lần tình cờ bắt gặp chồng mình nói chuyện đt với 1 người nào đó, ko xưng hô gì cả, mình ko nghe rõ câu chuyện nhưng mình thấy chồng mình cứ giải thích đi giải thích lại với người ở đầu dây bên kia là " điện thoại hết pin nên ko mở máy" (ĐT của chồng mình hôm đó hỏng nên chồng mình tắt máy, đến tối sửa được mới mở). Sau khi chồng mình nói chuyện xong, mình có hỏi là ai gọi đấy mà cứ phải vặn vẹo việc tắt máy thế. Chồng mình bảo thằng bạn gọi. Linh tính mách bảo mình có việc gì đó ko ổn, thằng bạn nào lại vặn vẹo thế. Đến đêm khi chồng mình ngủ, mình đã mở đt của chồng và ghi lại số dt gọi đến vào giờ đó, đây là lần đầu tiên trong gần 10 năm yêu nhau và lấy nhau, mình xem đt của chồng như vậy.


Sáng hôm sau đến cơ quan, mình đã gọi đến số đt đó và có lẽ linh cảm của mình đã ko sai, đó là 1 giọng con gái thưa máy.....


Mình tra lại bảng kê cước đt của chồng mình trong tháng 12, có khoảng 5 cuộc gọi đến số máy đó vào buổi đêm (thời gian đó mình sinh e bé nên ở nhà ngoại, còn chồng mình vẫn ở nhà nội, bây giờ bé được hơn 1 tuổi, bọn mình mới được ở riêng).


Tính mình ko kiên nhẫn được, nên mình đã hỏi chồng mình về việc này, anh đã giải thích với mình rằng đó là 1 người bạn cũ, lâu ngày mới gặp lại và có chút việc cần nhờ người ta. Mình hỏi thế sao phải gọi vào buổi đêm thì anh nói rằng người đó làm ở đài truyền hình, hay thức khuya, nên gọi vào giờ đó. Mình tạm tin như vậy và có nói với chồng mình rằng mình ko thích như vậy đâu, chồng mình ko nên làm gì quá đà.


1 thời gian tiếp sau, mình vận tiếp tục để tâm đến số đt đó. Mình vẫn có 1 linh cảm ko tốt. 1 đêm, mình xem ví của chồng mình (mình biết đó là điều ko nên nhưng mình cảm thấy nghi ngờ), mình phát hiện thấy 1 cái sim đt khác, mình xem thử thì thấy còn lưu lại 1 tin nhắn từ số đt đó, chúc mừng sinh nhật chồng mình vào đúng thời điểm 0h00 ngày sinh của chồng mình.... Mình lại tiếp tục hỏi chồng mình và anh vẫn khẳng định đó là bạn và ko giải thích gì thêm. Mình có hỏi anh rằng anh có sim đt đó mà mình ko biết. ANh nói rằng lúc đó sim đt đang được khuyến mại, mua sim được dùng miễn phí 1 thời gian nên anh mua để gọi cho đỡ tiền thôi, dùng hết thì thôi nên anh ko nói với mình. Mình nói với anh rằng mình ko thích tình bạn kiểu như vậy, anh hãy thử đặt anh vào vị trí của mình anh sẽ nghĩ gì? ANh lại nói mình yên tâm, ko có gì cả.


MÌnh vẫn tiếp tục theo dõi đt của anh, thỉnh thoảng mình vẫn thấy số đt đó gọi điện và nhắn tin cho anh vào buổi đêm. Anh biết mình xem đt của anh nên về đến nhà là anh xóa hết các thông tin trong đt đi, từ các tin nhắn đi, đến, các cuộc gọi đi, đến, cuộc gọi lỡ. Và bây giờ anh dùng đt có mật khẩu, mình ko thể xem được.


Có lần người nhà mình bắt gặp chồng mình đi vào quán uống nước với 1 người con gái. Mình hỏi thì anh bảo là đi lúc nào anh chẳng nhớ, anh chẳng có ấn tượng gì, như thể anh bị vu oan vậy.


Có phải anh đã ngoại tình ko? Anh luôn luôn khẳng định rằng anh ko làm như vậy, mình đã quá đa nghi, nhưng với tất cả những biểu hiện đó, mình có nên tin anh ko? Mong mọi người hãy cho mình ý kiến để mình lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Sống trong sự nghi ngờ, mình mệt mỏi quá!!!!