Mình thấy thực tế bên mình luôn ấy, thấy mà chán. Chị bạn mình kể thằng người yêu cũ nhỡ trót dại với một con rồi phải lấy 7 năm rồi gần đây xin số điện thoại từ một người quen nhăn tin ân hận..., rồi bảo đối với anh em như là người vợ đầu tiên. Một đứa bạn lại bảo có anh ngày xưa tán cũng lấy vợ lâu rồi mới đây liên lạc lại cũng hỏi han này nọ ..., và mình cũng vậy có người ngày xưa yêu mình thỉnh thoảng cứ nt trên mạng nhơ nhung mặc dù đã có vợ và mình lấy chồng đã 6 năm. Nhưng mình bạn mình đều k quan tâm và k thèm trả lời... Thấy mất niềm tin vào đàn ông có vợ thì bỗng nhiên đọc được tin nhắn của chồng và người yêu cũ liên lạc với nhau và biết rằng ngày xưa đã quan hệ với nhau bây giờ đang ôn lại chuyện đó, chồng còn đòi gửi ảnh sex của nó để xem, con kia cũng nt nũng nịu nhớ nhung chồng mình. Và phát hiện ra chồng xin số điện thoại nó từ lâu đã từng gọi điện. Bây giờ liên lạc lại với nó nó cũng đã có chồng con. Tim mình như vỡ vụn ra và mình như người điên luôn ấy. Phải làm sao đây???


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Nguyenhatranghl