Em chào các chị, em xin kể câu chuyện của mình ra và mong các chị hãy tư vấn giúp em, hiện tại thì tâm trạng của em không được thoải mái lắm!


Trước đây, ở cạnh nhà em, nhà em có chơi với hàng xóm kế bên, cả gia đình em đều rất cưng em bé đó, coi như con chau trong nhà, thường xuyên mua sữa, đồ chơi, quần áo cho em bé đó! Mẹ nó thì k được dễ thương lắm nhưng vì em bé đáng yêu nên em cũng k để ý lắm làm gì!


Sau 1 thời gian, bạn trai em có hay qua nhà chơi, thì cô ta cũng có hay nhắc tới bạn trai em, em cũng cứ nghĩ là hàng xóm cùng chơi nên nhắc cũng là điều hết sức bình thường! Em cũng hay kể cho người yêu em nghe về em bé ( năm nay em bé đc 3, 4 tuổi) thì bạn em cũng quý đứa bé, mỗi lần mà nó hư hay gì đó mẹ nó hay lấy bạn trai em ra để dọa cho e bé ngoan. Em cũng chẳng để ý gì!


Thế rồi 1 hôm cô ta có mua điện thoại mới, cô ta nhờ bạn em cài dùm phần mềm, hôm đó thái độ cô ta rất khác, cứ ngồi cạnh bạn em ( ngồi sát lại ấy), bạn em hình như biết ý nói cô ta vào chơi với con cô ta đi mà cô ta cứ ngồi, thái độ cô ta rất đáng ghét, lúc đó em phải trông con cô ta, vì nó cứ bắt em chơi cùng nên e k thể ra ngồi giữa 2 ng đó được. Sau khi bạn e cài xong, nói e mang qua trả cô ta, e mang qua trả, cô ta lại mang sang bên em và nói mún để bạn e chỉ cho cô ta. Từ đó, em đã biết cô ta có ý định gì đó với người yêu mình, có thể người yêu em không biết đâu!


Rồi nhà em chuyển nhà đi, vẫn qua lại với cô ta vì cả nhà e rất quý đứa bé, nên dường như tuần nào cô ta cũng qua chơi! Nhưng k có cơ hội gặp ng yêu em nhiều như trước, thế là thi thoảng cô ta cứ nói với em là lâu lắm k gặp "...." tức người yêu của em đó! Làm em rất khó chịu! Hôm qua cô ta tới nhà em chơi, thấy xe của ng yêu em ở đó, 2 đứa em đang ở trên lầu, em xuống trước, thế là cô ta cứ hỏi liên mồm, chú" ..." đâu, chú.... đâu, rồi có nhiều hành động rất đáng ghét, và cứ có ý muốn bạn em dẫn 2 mẹ con cô ta về.


Xin các chị hãy cho em biết em phải xử lí thế nào về việc này ạ, cứ để thế này thì em k chịu đc, mẹ em còn cứ giữ 2 mẹ con cô ta ở lại ngủ, may mà mẹ cô ta khó tính nên cô ta k dám ở lại, hic.


Em có nên " dằn mặt" trước cô ta để chuyện k đi quá xa và cô ta k thể phá vỡ hạnh phúc của em k? Hay là em nên làm thế nào ạ? Em mong các chị tư vấn giúp em, e cảm ơn nhiều ạ!