Chào các bạn, đau đầu quá nên lên đây tâm sự với mọi người cho đỡ stress.


Vợ chồng mình cưới nhau hơn 5,5 năm rồi mà mình thấy chồng mình vẫn yêu và quan tâm đến mình vẫn như hồi yêu. Chắc các bạn sẽ thắc mắc là được chồng yêu mà còn kêu ca, nhưng mọi người biết ko, khi mình đi làm, anh ấy vẫn muốn mình chỉ gọi anh ấy là sếp, chỉ nghe lời anh ấy, không muốn mình gọi ai là sếp nữa, kể cả giám đốc của mình, mình cũng nói luôn, mình là người cực kỳ ghét ngoại tình, lăng nhăng thế nhưng anh vẫn ( có thể nói là ích kỷ) muốn quản lý mình.


Trong giờ làm việc, nếu anh thích gặp vợ là gọi bất kể giờ nào, mặc dù mình rất muốn gặp chồng nhưng công việc không cho phép, nên mình không ra gặp được, thế là chồng mình dỗi.


Đó là 1 chuyện, còn nữa, mấy hôm trước chồng mình nằm viện , một mình mình chăm sóc chạy đi chạy lại, nên sau khi chồng hết bệnh về nhà mấy hôm liền mình mệt nên tối đi ngủ sớm, anh cũng khó chịu, rồi mắng mình, vì bình thường lúc khỏe, mình hay thức đêm cùng anh có khi đến 2, 3 giờ đêm.Mình mệt mỏi lắm, có người chồng yêu vợ thì cũng thích và tự hào, nhưng yêu như kiểu chồng mình thì mình cũng căng thẳng lắm, yêu chồng nhưng lúc nào cũng phải căng mình ra để lo lắng , nghĩ đến việc mình làm thế này chồng có vui, có vừa lòng không?


Không biết có ai như mình không, đi làm mặc váy anh cũng không thích, cũng nói ra nói vào, nói khích bác mình, nói chung là anh ghen, không thích mình làm đẹp khi đi làm , khi ra ngoài mà không có anh.


Có ai như mình không, chia sẻ với mình nhé, yêu chồng thì yêu thật, nhưng thế này thì ngột ngạt lắm rồi.


Các bạn cho mình lời khuyên nhé!