Các mẹ ơi, em sắp lấy chồng. Mama em bảo: con sắp lấy chồng mẹ sẽ cho 30tr làm quà cưới thế con thích lấy tiền mặt, vàng hay sổ tiết kiêm? Em đem điều này khoe với anh, anh bảo thế lấy tiền mặt đi vì mình sắp cưới phải sắm nhiều đồ lắm. Rồi anh liệt kê, nào mua giường, tủ, bàn trang điểm cho vợ, ti vi LCD, rôi tiền cho tuân trăng mật, rồi ảnh cưới, váy cưới,...tổng cũng hết khoảng 70tr. Số tiền mua sắm này anh ko muốn xin bố mẹ anh vì anh bảo anh lớn rồi cũng muốn đám cưới mình thì mình góp 1 ít cho bố mẹ để tổ chức chứ không muốn cái gì cũng phải ngửa tay xin. Thế nhưng anh mới chỉ có 10tr trong tay thôi. Ak Ak, e nghe mà buồn quá, thế hóa ra, e lấy chồng, mama em cho tiền mua sắm đồ cưới à. Mà thật ra gia đình anh cũng khá giả, lấy nhau rồi chúng em cũng có nhà riêng ở HN. chả hiểu sao anh lại có thể nghĩ như thế. Các mẹ đã lấy chồng, lúc sắp cưới có rơi vào tình cảnh như em không. Em tức lắm, em bảo anh, anh ko có thì đi vay rồi sau khi cưới trả nợ sau. chứ bây giờ em đưa tiền cho anh để anh mua sắm, chả hóa em bỏ tiền ra đi sắm đồ cưới cho đám cưới của mình à, chả có cô dâu nào phải như thế cả. sau khi cưới rồi, tiền của em cũng là tiền của chung 2 đứa, lúc đó lấy tiền đó ra mà trả nợ. hix, em nói thì anh đồng ý, nhưng sao e thấy anh cứ keo keo thế nào ấy. Các mẹ cho em xin ý kiến, có phải chồng em keo kiệt không?