Chồng mình có một thời gian công tác nước ngoài có quen một em ở đó, sau về nước mail qua mail lại với em đó do chồng mình chủ động trước với nội dung hỏi thăm, nhớ nhung rất nhiều, nhớ khuôn mặt đẹp, nụ cười duyên, mong được gặp lại... (mật độ mail thưa vì em ý ít check mail, từ 2010 đến nay mới tầm 5-7 mail gì đó). Gần đây vô tình mình mới đọc được mail em ý trả lời mail chồng mình nên biết hết nội dung các mail cũ toàn do chồng mình chủ động bày tỏ tình cảm nhớ nhung.
Mức độ tình cảm theo mình phán đoán thì mới ở dạng "nhẹ" theo kiểu tình học trò vì nội dung mail ko thấy em ý lâm ly gì (mà mình hy vọng mới chỉ thế vì lúc chồng đi công tác xa vợ cạnh em đó tận mấy tháng trời ai biết thế nào) cơ mà lúc xã bên cô ta là lúc mình vừa sinh bé xong, khổ sở vất vả với con nhỏ nên thấy buồn hơn. Tình cảm chồng mình với vợ và gia đình thì lúc nào cũng thế, nhạt nhẽo, khô khan và ích kỷ. Trước đây mình ko nghi chồng ngoại tình vì trong tình cảm và do đặc thù công việc chồng mình khá nghiêm túc nhưng đọc mail tâm sự với bạn gái kiểu này chạnh lòng quá vì chồng chả bao giờ nói thế với vợ.
Cả nhà cho ý kiến mình có nên lên tiếng với xã mình về vấn đề này ko? Có nên xóa mail của em đó ko? (vì chồng mình chưa đọc) để chồng mình thấy ko liên lạc lại thì thôi luôn trong im lặng hay âm thầm theo dõi xem chồng mail qua mail lại thế nào rồi mới "úp sọt"?