Hơn 1 tháng nay mình thấy buồn và chán chồng. Cũng tại vì chồng mình là một người khô khan và thiếu sự quan tâm đến vợ con. Chồng mình ở xa nên bình thường chỉ gọi điện cho vợ con một lần trong một ngày, và ngày nào cũng là những câu hỏi lặp đi lặp lại. Nếu có về thăm vợ con cũng chỉ về được có một hoặc 2 ngày. Mà về cũng chẳng đi đâu cùng 2 mẹ con, chỉ ăn, ngủ, đọc sách báo và hầu như không hỏi chuyện hay chơi đùa với vợ con, trừ khi vợ bắt chuyện trước. Thái độ này mình cũng đã nhắc nhở chồng nhiều lần nhưng được 5 phút sau, đâu lại vào đấy. Lâu dần mình thấy chán, 1 tháng nay mình không gọi điện cho chồng, mấy hôm đầu chồng mình vẫn gọi điện hỏi thăm vợ con bình thường. Sau đó thì thưa dần và một tuần nay không gọi cho mình nữa. Lâu nay mình cũng đã quen với sự vắng mặt của chồng và không mấy khi buồn chán khi chỉ có 2 mẹ con. Nhưng dạo này mình thực sự thấy buồn, và thấy chán chồng. Có phải vì vậy mà chồng mình cũng nhận ra và thấy chán mình không? Mọi người giúp mình thoát khỏi tình trạng này nhé!