Có phải chồng không yêu vợ nên không quan tâm đến gia đình bên vợ?
Hôm nay em đến với trang webtretho này để tâm sự 1 chuyện mà e đã giữ trong lòng 5 nam nay, e thật sự rất mệt mỏi vì vậy em mong các anh chị đoc xong hãy cho 1 lời khuyên! E lấy chồng đã được 5 năm rồi, 5 năm qua em chịu ko biết bao nhiêu là buồn tủi và đau khổ vì chồng em có bồ nhí bên ngoài rồi anh ấy chẳng quan tâm gì đến cuộc sống của e khi phải làm dâu trong gia đình 8 anh em. Ngày nào e cũng chịu ấm ức hết nhưng chồng e chẳng bao giờ động viên hay an ủi e được 1 câu cho đỡ buồn. Làm dâu được 1 năm thì vợ chồng e cũng ra ở riêng nhưng căn nhà đó chỉ có 2 mẹ con e ở thôi còn anh ấy thì toàn qua đêm với cô gái đó thôi. Quen được 2 năm thì ck e cũn quay về với mẹ con e. Mặt dù ko còn quen cô gái đó nữa nhưng ck e vẫn ko bỏ tính trăng hoa. Có điều ck e biết lo cho gia đinh hơn và ko mê muội như lúc trước nữa! Về phần bên nhà e thì e cũng cảm thấy rất mệt nhưng e ko thể tâm sự với ck được vì sợ ck coi thường ba mẹ e. E cảm thấy rất buồn vì mẹ e ko hề thương e, cách đây 3 tháng vợ chồng e có về quê chơi và ck e có cho mẹ 5 triệu và anh 2 của e mượn thêm 10tr. Cách đây 2 tháng mẹ vô chơi có mang 1 ít quà vô nên khi về ck e có cho me 1tr với e có cho mẹ thêm 1tr riêng tiền này e giấu ck. Vậy mà bây giờ thôi nôi nhóc nhỏ e gọi điện về mời ba mẹ lên chơi thì mẹ nói ko có tiền nên mẹ ko vô, e buồn lắm nhưng cũng chẳng thể tâm sự với ck được. Còn về phần ck e, kêu e gọi về mời ông bà ngoại lên chơi nhưng kêu lên sớm phụ giữ cháu, e buồn lắm nhưng ko nói. Hnay e có nói với ck là mẹ bệnh nên ko đi được nên chắc chỉ có mình ông ngoại lên thôi. Ck e nghe vậy nói nếu bà ngoại đi ko được thì thôi khỏi cũng được chứ 1 để mình ông ngoại đi buồn tội. E ko biết ck e có tội thật ko hay có ý gì nữa? E đang rất mệt mỏi giữa ck va ba mẹ?