Tình hình là hôm qua em tìm thấy trong máy điện thoại của chồng em một tin nhắn khá mùi mẫn do chồng em nhắn cho 1 em người TQ, nội dung như sau:"I miss you! Come here please. I am sleepy". E hơi choáng váng, không hiểu có phải là chồng em có người tình TQ nữa hay không. Phải nói thêm rằng chồng em 1 năm đi công tác TQ khoảng 2-3 lần, mỗi lần từ 2-3 tuần. Tin nhắn này là do chồng em nhắn cho em í sau khi sang TQ công tác được 2 hôm. E có hỏi thì chồng em nói là vớ vẩn, đấy là tin chồng em nhắn cho em í để em í sang đưa tiền phí công tác của bên đối tác TQ. Tin nhắn này chồng em nhắn lúc 9h30, k biết sáng hay tối nữa vì trong điện thoại chỉ lưu là 9h30 thôi. Các bác tư vấn xem có phải chồng E tình ngay lý gian không? E thì vẫn luôn tin tưởng chồng E là người chung thuỷ, chỉ biết đến công việc và vợ con, nhưng trong hoàn cảnh này có vẻ là chồng E đã ngoại tình phải không ah? E cũng xin nói thêm là chồng E lúc nào cũng lấy công việc làm đầu, đi làm thường về sớm là 7h30 tối có mặt ở nhà. Mà phải đến 2 năm nay chồng E quên SN E, từ ngày lấy nhau hầu như không tặng hoa cho E nữa, thi thoảng có tặng quà nhưng toàn là chở vợ đi mua, không tự suy nghĩ xem mua gì cho vợ cả, trong khi trớc đây hồi yêu nhau hầu như ngày nào chồng E cũng phải gặp E không là không chịu được, đi công tác 2 ngày còn vật vã vì nhớ E. Thế mà bây giờ thì thế này đây, hu hu (VC E cưới nhau được gần 6 năm và đã có 2 bé 1 gái 1 trai ah). Bây giờ E phải làm gì đây?