E buồn quá, k biết tâm sự cùng ai nên nhờ các chị tư vấn giúp. E mới cưới chồng 2 năm và có một bé trai rồi. Cuộc sống vợ chồng e cơ bản gọi là hạnh phúc chưa có chuyện gì to tát cả nhưng cho đến ngày hôm qua e thấy có điều bất thường ở chồng e nên e chả biết có nên kết luận là chồng đang có việc đáng nghi ngờ k?


Tối qua chồng e vác xe đi ra khỏi nhà, bình thg e tin chồng e lắm vì tuần anh ý đi đá bóng 3 buổi tối, còn nhưng buổi còn lại thì lúc c e đi làm vì chồng e làm nghề tự do mà, e thấy anh ý dắt xe đi, e cũng k hỏi đi đâu vì nghĩ anh ý đi gặp khách hàng, 1 lúc sau e thấy đói e đt cho chồng hỏi chồng đang ở đâu để e ra rồi đi ăn, chồng e nói đang ở quán cf, e liền chạy ra ngay thì chả thấy đâu quán này gần nhà e, e đt thì lại bảo đang đi gặp khách thế là e bảo e ra hàng ăn trc a ra sau nhé,e chạy ra hàng ăn đc 1 fút thì chồng e cũng vừa fi tới, e cũng sinh nghi vì k hiểu gặp khách khứa kiểu j mà nhoàng cái đã đến luôn chỗ e đc. E nghĩ chắc đang lởn vơn quanh đâu đấy thấy vợ đt thì bắt đầu fi về. Đang ngồi ăn có 1 cuộc đt của 1 chị nào đó là khách hàng, chồng e ngập ngừng mãi mới nghe máy, chồng e chả alô a lê j cả mà bảo luôn với khách hàng là cái hàng đấy vẫn còn, có j c alô cho e, e thấy thái độ chồng e hơi khác nên e bắt chồng e đưa máy và e thấy đó là số đề tên là c.H.. E mới nhớ ra rằng hôm trc chồng e đi đá bóng c của nợ đó cũng gọi cho chồng e. E hỏi chồng thì chồng bảo khách hàng nhưng e cũng làm cùng nghề với chồng nên e biết chồg đang nói dối, e k nói gì còn chồng e dở trò giận rỗi bỏ về,e mặc kệ, e về đến nhà e nt nói lung tung. Thế rồi đến tối e dở đt của chồng ra khi chồng đi ngủ thì thấy xoá hết cả cái nhật ký cuộc goi và cả tên của c.H trong máy luôn, vì e có nói với chồng em rang nêu k có j a cứ đưa sđt của nó đây t tra xem đúng nó là khách hàng k? chính vì thế chồng em sợ e biết nó hay sao ý nên đã xoá sạch mọi dấu vết về nó. Nếu k có j thì có cần fải làm thế k? vì thực sự em là ng luôn tin chồng, chả bao h kiểm tra đt chồng hết nhưng lần này em mất lòng tin rồi. E định thuê thám tử theo dõi xem, thà nhầm còn hơn bỏ sót phải k mẹ. Nhưng các mẹ hãy cho e lời khuyên và tư vấn júp e xem có fải chồg e đang có j giấu diếm em k? E cám ơn các mẹ ah.