Mình buồn lắm,lại 1 lần như rất nhiều lần khác,chồng mình lại mắng chửi mình. Những lý do thì cứ nhỏ nhặt như ví dụ bên dưới.
Bé nhà mình đc 2 tuổi,ngày nhỏ bé phải đi nong bao quy đầu và hằng ngày vc mình vẫn rửa và nong cho bé. Đợt rét vừa rồi bé bị ốm viêm phổi nên bé rất lười tắm rửa và thay đồ,mỗi lần thay đồ mình cũng chỉ rửa đc nhanh,có hôm mình không nong đc vì bé không chịu.
Cách đây gần 1 tuần vc mình nong cho bé bị khó nong,chồng mình nhắc mình phải nong hằng ngày. Mấy hôm tiếp theo,bé cứ ho và không cho nong,mih cũng buông vì sợ con khóc. Hôm qua chồng mình định nong thì bé khóc ầm lên vì khó nong.
Mình đang ngồi học tiếng anh,ck quát ầm lên và ném cái quần của con vào mặt mình rồi mắng mình "mi có biết làm mẹ,làm vợ không " và quát ầm lên rất nhiều.
Mỗi lần hơi có chuyện là ck mình lại điệp khúc "mi có biết làm mẹ,làm vợ không để tao biết đường "..và nhiều câu khác nữa,bảo mình là vô tích sự..mặc dù kinh tế gia đình mình chủ yếu mình lo,lương ck khoảng 2-3 triệu,mình tầm chục triệu nhưng ck mình lúc nào hơi có chuyện đều nói những câu xem thường mình;bảo mình ngu,mình không có đầu,không có não,không làm đc gì...vì tính anh nong nên mình toan im lặng thế mà vẫn cứ bị coi là hỗn lão rồi đủ thứ.
Tiền nong thì 2vc tiêu chung nhưng chủ yếu ck mình giữ thẻ của mình luôn, nói chung anh cũng không căn ke lắm nhưng mình cũng không dám chi tiêu riêng cho mình nhiều.
Bình thường thì ck mình cũng rất tốt với vợ con nhưng mỗi lần có chút chuyện bé như con kiến thì anh lại mắng chửi mình. Mình buồn lắm.mình phải làm sao?
Mình có kém cỏi quá và đáng bị xem thường thế không?