Lâu rồi mình mới vào lại web này! Buồn thật vì đã tha thứ cho chồng lần 1 vì nt cách đây 1 năm. Anh đã hứa sẽ thay đổi để quay về và mình đã tha thứ. Sau vụ sóng gió đó mình cũng đã cố gắng để vun đắp hp. Vài ngày gần đây mình thấy trong bóp của chồng có BCS, trong khi mình và chồng không xài BCS. Có BCS trong bóp (ví) có phải anh lại "ngựa quen đường cũ"? Mình tự hứa với lòng nếu anh mà có lần 2 mà mình phát hiện thì mình sẽ li hôn không cần giải thích hay phải hỏi lí do gì cả. Vì mình nghỉ nếu đã mất tin vạn lần mất tín. Trừ khi chồng mình không còn muốn sống với gđ nữa mới giám để BCS trong bóp như vậy. Các bạn nghỉ chồng mình đang chơi trò gì với hạnh phúc gia đình? hay anh đang muốn đốt nhà mình?