Tôi đang hoang mang lắm các bạn ah. Tôi hoang mang với cuộc sống của chính tôi. Tôi lập gia đình được 7 năm, trong 7 năm này cũng không có gì phải thực sự khủng hoảng cho tới khi tôi sinh bé thứ 2 và chở về sinh sống với bố mẹ chồng ở trong Thanh Hóa. Cuộc sống cảm thấy ngột ngạt vô cùng tận. Chuyện mẹ chồng nàng dâu ở đâu cũng không tránh khỏi, tôi cũng thế. MẸ tôi hay để ý, hay xét nét, hay soi mói vi thế tôi lại thành ra cũng chả muốn giao tiếp hay nói chuyện gì với bà vì nhỡ nói ra mà lỡ lời thì nó lại thành câu chuyện khác khi đến tai người khác. Siêu nhất là bà có nghệ thuật sống vi diệu, đạt đỉnh thượng thừa. Hay chửi đổng con dâu thông qua cháu hoặc chửi vu vơ, hay đợi mình lại gần thì lẩm bẩm cho mình nghe thấy, thành ra tôi cũng học cách quen dần là bơ đi. Nhưng con người tôi nó thật và có phần nóng, nên nhiều khi bị bà đổ tội vô lý là tôi lại không kiềm được mà đối đáp với bà luôn. Đương nhiên là tôi đối đáp với bà bằng lý lẽ của 1 đứa con dâu có học nên nhiều khi bà cũng rất bực mình vì tôi quá nhiều lý. Tôi đang hoang mang là khi trước chồng tôi có nói về vấn đề ra ở rieegn nhưng dạo gần đây tôi lại có cảm giác có cái gì đó là không đúng, hay tôi như con lừa cứ bị dắt mũi từng chút một vào vòng xoáy của gđ chồng mà không hay các chị em nhỉ? Còn tiếp.. Vì sao thì ngày mai tôi sẽ kể cho các chị e nghe là vì sao tôi là con lừa nhé

