Tớ kể chuyện chồng tớ, cả nhà góp ý nhé! Đang không biết xử lý sao cho đẹp cả vài ba bốn năm sáu đường :Drooling: khó nghĩ quá! :Thinking:


Tập 1:


Nửa đêm tỉnh dậy với 1 giấc mơ vật vã, QH đi cặp bồ, híc, lúc tớ hỏi là anh có bồ à, lão còn bảo là ừ nữa mới kinh làm cả sáng hôm đó đi làm buồn ơi là buồn chẳng thiết làm gì nữa nên là lôi mẹ Mít ra kể chuyện, hehe, bà ý lại còn bồi cho vài câu nữa chứ, đau hết cả lòng mề ruột gan,


Tập 2:


Trưa bị triệu tập về nhà để làm mấy cái ảnh bằng photoshop cho lão đi dự thi khỉ khỉ gì đấy, ngồi chán chê chả có trò gì chơi nên thôi, nhân trời mưa gập lụt mình đi khám cho nó đúng tinh thần bệnh tật nhưng nhìn thấy cái giường, trèo lên ngủ, lúc 1h30 tỉnh dậy thì thấy các bạn hỏi rõ lắm trên YM đã đi khám lại chưa, thôi, quyết tâm đi cho nhẹ người, vác xe máy ra khỏi nhà, đi đúng đến đường LVL, thấy xe của QH nhà tớ, mang máng nhìn trong xe là một em xinh tươi, chả hiểu chân ngắn hay chân dài nhưng mà lúc đó máu thám tử nổi lên và với giấc mơ ban sáng khiến cho tớ không thể nào dứt khỏi suy nghĩ phải bám theo mới được....